Hơn 70 triệu giúp đỡ hai bố con mắc bệnh hiểm nghèo sống trong nhà sắp sập

Trí Thành

(Dân trí) - Bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ hơn 70 triệu đồng cho người đàn ông 48 tuổi chỉ nặng 28kg, mắc bệnh tim, tiểu đường, tai biến gồng gánh nuôi con trai học lớp 3 suy dinh dưỡng.

Chiều 29/6, PV Dân trí đã về thăm lại gia đình anh Hoàng Xuân Hà (trú tại thôn 2, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và trao số tiền hơn 62 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ thông qua các tài khoản ngân hàng của báo.

Hơn 70 triệu giúp đỡ hai bố con mắc bệnh hiểm nghèo sống trong nhà sắp sập - 1

Hơn 62 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí trao tới bố con anh Hà.

Ngoài ra, bạn đọc Báo Dân trí cũng ủng hộ gia đình anh Hà 12.834.000 đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Nghe tin báo về trao quà từ thiện, Nguyễn Thị Lan (Trưởng thôn 2) cùng một số người hàng xóm đến chia vui cùng bố con anh Hà. Mọi người bày tỏ niềm vui mừng khi bố con anh nhận được khoản tiền lớn trong lúc ngặt nghèo.

Anh Hà chia sẻ, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của bố con anh , rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, động viên và gửi quà cho anh và con trai. Có người đi xuất khẩu lao động tận bên Nhật Bản cũng tìm cách liên hệ để gửi quà về cho anh.

"Chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người nhiều như thế. Tôi rất cảm động! Từ hôm báo đăng bài đến nay tinh thần tôi phấn chấn hơn, sức khỏe thấy tốt hơn trước. Tôi xin gửi lời cám ơn tới các nhà hảo tâm và tòa báo Dân trí!", anh Hà bày tỏ.

Vừa qua, anh đã ra ngân hàng mở tài khoản để giữ khoản tiền nhận được từ các nhà hảo tâm , để dành cho công việc lớn là làm căn nhà nhỏ trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, sau đợt báo đăng bài, người dân địa phương cũng quyên góp tiền, thăm hỏi bố con anh Hà. Gia đình anh cũng sắp được nhận số tiền trợ cấp xã hội dành cho hộ nghèo.

Hơn 70 triệu giúp đỡ hai bố con mắc bệnh hiểm nghèo sống trong nhà sắp sập - 2

Nhà xây lâu đời nên mái ngói lộn xộn khiến nắng rọi, mưa dột.

Để chuẩn bị cho xây nhà, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp 3 anh em anh Hà bàn bạc và thống nhất việc phân chia mảnh đất của bố mẹ để lại, có viết giấy thỏa thuận, đảm bảo rõ ràng quan điểm.

"Địa phương cũng đã bàn phương án hỗ trợ để anh Hà có thêm chút kinh phí xây nhà. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi gửi lời cám ơn tới báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ bố con anh Hà", bà Lan nói.

Trước đó, báo Dân trí có đăng bài viết về hoàn cảnh của anh Hà 48 tuổi nhưng chỉ nặng 28kg, mắc bệnh tim, tiểu đường, tai biến sống cùng con trai Hoàng Minh Nhật (học lớp 3) bị suy dinh dưỡng.

Trong nhà anh không có tài sản gì đáng giá, ngổn ngang những túi thuốc tây treo trên tường, để dưới bàn nước. Dáng đi xiêu vẹo, run lẩy bẩy, thở hắt ra mỗi khi nói chuyện, cơ thể anh Hà như suy kiệt do bạo bệnh hành hạ trong những năm qua.

Hơn 70 triệu giúp đỡ hai bố con mắc bệnh hiểm nghèo sống trong nhà sắp sập - 3

Căn nhà cũ nát, chằng chịt vết nứt, phải dựng gậy đỡ xà đề phòng đổ sập bất cứ lúc nào.

Không có ruộng cấy, bố con anh Hà không có nguồn thu nhập nên cuộc sống bấp bênh, phải trông cậy vào sự đùm bọc của gia đình em trai và hàng xóm. Người cho gạo, rau xanh, thức ăn, người cho mắm, muối.

Cách đây nửa năm, vợ anh Hà đã bế theo con gái nhỏ về nhà ngoại ở Thanh Hóa. Căn nhà xây hơn 30 năm vốn đã xập xệ, nay thiếu bàn tay người phụ nữ càng thêm tuềnh toàng, lạnh lẽo.

Tường chằng chịt vết nứt, vôi vữa bong tróc, phải dựng chiếc gậy đỡ xà nhà tránh bị sập. Nền nhà mốc rêu xanh, chỗ lồi chỗ lõm tới mức bàn ghế, giường phải kê miếng gỗ cho bằng, rồi cửa sổ bằng gỗ mục nát phải buộc dây cố định. Lớp ngói trên mái nhà lộn xộn, hễ mưa là dột.

Gia đình anh Hà thuộc hộ nghèo của thôn 2 từ đầu năm nay, được tặng thẻ BHYT để khám chữa bệnh và hỗ trợ ít tiền điện, miễn học phí cho con trai.