1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng trao tới cụ bà hỏng mắt, sống đơn thân trong nhà sắp sập

Trí Thành

(Dân trí) - Cụ bà bị hỏng mắt, sống một mình trong căn nhà cũ nát vui mừng khi nhận được hơn 57 triệu đồng ủng hộ của bạn đọc, chuẩn bị xây dựng căn nhà mới.

Vừa qua, cụ Phạm Thị Vối (sinh năm 1938, trú tại thôn Kho, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã nhận được số tiền hơn 57 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua báo Dân trí.

Hơn 57 triệu đồng trao tới cụ bà hỏng mắt, sống đơn thân trong nhà sắp sập - 1

Cụ Phạm Thị Vối phấn khởi đón nhận số tiền hơn 57 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Ngày chúng tôi về thăm cụ Vối vừa qua, ban lãnh đạo thôn và một vài người hàng xóm đang phơi thóc cũng chạy đến chia vui cùng cụ. Người trải chiếu ra thềm để ngồi, người mang ấm nước chè sang mời khách, tình làng nghĩa xóm chân chất, đong đầy.

Cụ Vối chia sẻ, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh của cụ , rất nhiều nhà hảo tâm ở khắp nơi gọi điện thăm hỏi và gửi quà biếu cụ. "Quả thực, cả đời tôi chưa bao giờ được nhận số tiền lớn như vậy. Được mọi người quan tâm, động viên, tôi vui quá! Tinh thần phấn khởi nên thấy người khỏe hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm và các nhà báo Dân trí đã giúp tôi thỏa nguyện vọng tuổi già", cụ Vối cười.

Ông Lê Văn Te, Bí thư chi bộ thôn Kho cho biết, cụ Vối sống đơn thân, thuộc diện nghèo khó ở trong làng. Mảnh đất cụ đang ở trước đây vốn gần kho dự trữ lương thực, được chính quyền địa phương quan tâm cấp cho ngay mặt đường để làm chỗ an cư.

"Căn nhà xây đã lâu nên cũ nát lắm rồi. Mỗi lần mưa bão là các cháu lại chạy đến đón cụ về nhà đề phòng không may nhà sập", ông Te nói và gửi lời cám ơn tới các nhà hảo tâm cùng ban biên tập báo Dân trí đã giúp đỡ cụ Vối vơi bớt khó khăn.

Qua tìm hiểu được biết, cụ Vối dự định sẽ động thổ làm căn nhà nhỏ vào ngày 30/6. Trao đổi với PV Dân trí, bà Phạm Thị Dân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Thắng cho biết, xã cũng đã làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho cụ Vối gửi lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng, hiện chưa có quyết định.

"Số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ rất đáng quý, giúp đỡ đần cụ bớt phần lo lắng về khoản tiền xây nhà. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cám ơn tới quý báo và các nhà hảo tâm rất nhiều!", bà Dân bày tỏ.

Hơn 57 triệu đồng trao tới cụ bà hỏng mắt, sống đơn thân trong nhà sắp sập - 2

Cụ Vối sống đơn thân trong căn nhà cũ sắp đổ sập, tường vôi bong tróc, trên mái đặt bao cát để chống gió bão giật tốc mái.

Trước đó, báo Dân trí có đăng tải bài viết về hoàn cảnh của cụ Vối sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tường nứt, vôi vữa bong tróc loang lổ, mỗi khi trời mưa là dột, nước ngập vào nhà. Cánh cửa sổ bằng gỗ lâu ngày bị mủn, rơi rụng phải buộc vào song rồi bịt giẻ rách để mưa không hắt vào nhà.

Trong căn nhà xập xệ, tài sản lớn nhất của cụ Vối có lẽ là chiếc tivi cũ được cho để cụ bật mỗi tối nghe lấy tiếng cho bớt cô đơn. Qua tìm hiểu được biết, hiện nay cụ Vối sống dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Cụ sống trong sự đùm bọc của họ hàng, láng giềng. Ước mong lớn nhất của cụ bây giờ là có tiền sửa lại căn nhà để không lo bị dột, đổ sập khi mưa bão, không phải đi sơ tán và lúc mất có chỗ tử tế đặt quan tài, thờ cúng về sau.