1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 420 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi lở loét khắp cơ thể

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, chị Đậu Thị Thân, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã được bạn đọc ủng hộ hơn 420 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí vừa trở lại thăm và trao số tiền 220.004.076 đồng tới bé Trương Thị Thảo Vy (7 tuổi, học lớp 2, trú xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Bé Vy là nhân vật trong bài viết "Bé gái 7 tuổi lở loét khắp cơ thể, gào khóc trong đau đớn".

Đây là số tiền độc giả ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, giúp đỡ bé Trương Thị Thảo Vy.

Hơn 420 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi lở loét khắp cơ thể - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà tới mẹ con bé Vy (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Trò chuyện với phóng viên tại buổi trao quà, chị Đậu Thị Thân (31 tuổi, mẹ bé Vy), cho biết ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc còn chia sẻ qua tài khoản cá nhân chị hơn 200 triệu đồng. Như vậy, chị Thân đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 420 triệu đồng.

Đón nhận món quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí, chị Thân nói, chưa bao giờ gia đình nhận được nhiều tình cảm, sự sẻ chia từ mọi người như vậy.

Hơn 420 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi lở loét khắp cơ thể - 2

Hơn một tháng trước bé Vy đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh gia đình cung cấp).

"Mẹ con tôi cảm ơn tất cả bạn đọc báo Dân trí rất nhiều. Ơn này, mẹ con tôi không bao giờ quên cả. Cả đời mẹ con tôi lam lũ, làm việc cật lực cũng không có được số tiền như thế này. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm để chữa bệnh cho cháu được tốt nhất", chị Thân chia sẻ.

Bé Vy được phát hiện mắc căn "bệnh lạ" vào khoảng giữa tháng 10 vừa qua. Chỉ sau 10 ngày phát bệnh, căn bệnh quái ác khiến toàn thân bé phồng rộp, bong tróc, lở loét, tứa máu.

Hơn 420 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi lở loét khắp cơ thể - 3

Bé Vy sau gần một tháng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã đỡ hơn rất nhiều (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau đó, bé Vy được gia đình đưa vào viện huyện rồi chuyển lên tuyến tỉnh, được các bác sĩ chẩn đoán con mắc hội chứng Steven-johnson (một dạng phản ứng dị ứng, thường là dị ứng với thuốc). 

Sau đó gia đình vay mượn đưa bé Vy ra thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Gần một tháng được các bác sĩ tại đây chăm sóc, các vết lở loét trên người bé Vy đã khô ráo, sạch sẽ hơn và được về nhà.

"Hiện các vết lở loét trên cơ thể cháu đã ổn hơn trước rất nhiều. Bây giờ, chỉ còn đôi mắt cháu nước mắt sống hay chảy ra. Sắp tới, mẹ con tôi sẽ tiếp tục ra thăm khám lại cho cháu", chị Thân chia sẻ thêm.