1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đồng cảm, chia sẻ với người đàn ông gặp nạn, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 310 triệu đồng, giúp anh có thêm cơ hội chữa trị, hi vọng níu giữ sự sống để nuôi 3 con thơ dại.

Phóng viên Báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 141.217.533 đồng của độc giả ủng hộ tới gia đình anh Lê Văn Xuân (trú xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí

Anh Lê Văn Xuân là nhân vật trong bài viết "Bố mà chết thì 3 anh em cháu sống với ai?".

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo thị xã Thái Hòa, UBND xã Nghĩa Thuận trao quà bạn đọc tới gia đình anh Xuân.

Cùng đi trao quà với phóng viên Dân trí có bà Lê Thị Hiền, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Thái Hòa; ông Cao Xuân Linh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận.

Tại buổi trao quà, chị Lê Thị Yến - em gái anh Xuân cho biết, hiện anh trai chị đã được bố mẹ, anh em đưa xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An cứu chữa.

"Gia đình tôi không ngờ những lúc khó khăn, gian khổ nhất lại được mọi người dang tay cứu giúp như thế này. Những người chúng tôi chưa hề quen biết nhưng đã thăm hỏi, động viên và còn ủng hộ một khoản tiền lớn để anh trai tôi có thêm cơ hội điều trị và mong cứu lại sự sống để sau này còn nuôi 3 đứa con thơ dại nữa. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn đến độc giả của Báo Dân trí rất nhiều", chị Yến chia sẻ.

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ - 2

Từ ngày anh trai gặp tại nạn, chị Yến chăm sóc 3 đứa con nhỏ của anh Xuân.

Chị Yến cho biết, ngoài số tiền trên, độc giả Báo Dân trí còn gửi về tài khoản cá nhân của chị số tiền gần 110 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua bài viết đăng trên Báo Dân trí, đại diện Chi nhánh Ngân hàng SHB tại Nghệ An cũng đã tới thăm và trao một sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho 3 con anh Xuân.

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ - 3

Hiện tại anh Xuân đã tỉnh trở lại.

"Sau khi thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Xuân được đăng tải trên Báo Dân trí, phía Chi nhánh ngân hàng SHB đã trao một sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng tới 3 con của anh Xuân. Đây là số tiền do cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của ngân hàng quyên góp ủng hộ", đại diện Ngân hàng SHB chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Xuân đã nhận được tổng số tiền hơn 310 triệu đồng.

Thay mặt lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thuận, ông Cao Xuân Linh, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, người dân trên địa bàn xã nói chung, gia đình anh Xuân nói riêng may mắn được Báo Dân trí giúp đỡ rất kịp thời. 

"Trong mấy năm qua, Báo Dân trí đã có nhiều bài phản ánh, kêu gọi giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã rất hiệu quả. Đặc biệt, hôm nay đây, gia đình anh Xuân tiếp tục được Báo Dân trí giúp đỡ nên đã phần nào làm giảm bớt những khó khăn cho các cháu. Thay mặt lãnh đạo xã, gia đình anh Xuân, tôi xin cảm ơn rất nhiều", ông Linh chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/2, anh Lê Văn Xuân điều khiển xe máy trên đường đi thăm người ốm về, qua dốc Ba Cô (thuộc địa phận xóm 2, xã Nghĩa Thuận) thì bất ngờ va chạm với ô tô tải chạy ngược chiều.

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ - 4

Đại diện Chi nhánh Ngân hàng SHB tại Nghệ An trao sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng tới 3 con anh Xuân.

Vụ tai nạn khiến anh Xuân bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Anh Xuân được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy cổ, gãy chân, dập nội tạng.

Chị Lê Thị Yến (em gái anh Xuân) cho biết, vợ chồng anh Xuân sinh được 3 con, cháu đầu là Lê Tuấn Anh (13 tuổi, học lớp 8) và 2 bé gái song sinh Lê Thùy Chi và Lê Thùy Na (6 tuổi, học lớp 1).

5 năm trước, khi 2 đứa con sinh đôi vừa lên 1 tuổi thì người mẹ bỏ đi biệt tích. Cũng từ đó, anh Xuân gồng gánh nuôi 3 con trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Không đất đai, nhà cửa, 4 cha con anh Xuân sống nhờ trong căn nhà cấp 4 của bố mẹ ruột.

Hơn 310 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố bị tai nạn nằm một chỗ - 5

Hai bé gái song sinh Lê Thùy Chi và Lê Thùy Na (6 tuổi, học lớp 1).

Ngoài 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con, hàng ngày, anh Xuân cùng người mẹ già đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà.

Tiền công bấp bênh, chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện. Vì sức khỏe yếu, gánh thêm căn bệnh đau lưng nên ông Lê Văn Sinh (58 tuổi, bố anh Xuân) ở nhà chăm sóc các cháu.

Hoàn cảnh anh Xuân sau khi được Báo Dân trí đăng tải đã được rất nhiều bạn đọc chia sẻ, ủng hộ. Đến thời điểm này, anh Xuân đang được chữa trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, với chấn thương nặng, thời gian điều trị sẽ còn kéo dài, tốn kém.