1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5282

Hơn 215 triệu đồng của bạn đọc đến với người mẹ nghèo có 2 con mắc bệnh

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh chị Trần Thị Thanh Loan có 2 con mắc bệnh bại não, chậm phát triển, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 215 triệu đồng, giúp đỡ các cháu.

"Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Em xin hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, phục vụ việc chữa bệnh cho các cháu.

Mong rằng với tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng, hai cháu Mạnh Cường và Hải Yến nhà em sẽ mau khỏe lại", chị Thanh Loan nói khi đón nhận số tiền 215.548.747 đồng ngày 29/9, do bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Hơn 215 triệu đồng của bạn đọc đến với người mẹ nghèo có 2 con mắc bệnh - 1

Mẹ con chị Trần Thị Thanh Loan trân trọng đón nhận số tiền 215.548.747 đồng của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Thanh Loan (SN 1981, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ nghèo tuyệt vọng, khóc nghẹn ôm 2 con bại não, động kinh", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Năm 2005, vợ chồng chị vui mừng đón đứa con đầu lòng. Nhưng rồi, "niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang", cháu Vũ Mạnh Cường (SN 2005) sinh ra đã mắc đủ thứ bệnh trên đời, từ tâm thần nặng, u tuyến giáp, động kinh…

Năm nay Cường 19 tuổi, đồng nghĩa ngần ấy năm đôi vợ chồng thuần nông đã làm tất cả những gì có thể để con được chữa trị. Sau gần 20 năm ròng rã cùng con "bệnh viện là nhà", vợ chồng chị Loan đã vô cùng kiệt quệ, bệnh tình của con phải chạy chữa cả đời nên khi nào vay được tiền chị mới có thể đưa con trở lại bệnh viện.

Khát khao có được những đứa con khỏe mạnh nên chị Loan tiếp tục sinh thêm 3 đứa con nữa. Thế nhưng, chỉ có bé thứ 2 sinh năm 2009 là phát triển bình thường, khỏe mạnh.

Hơn 215 triệu đồng của bạn đọc đến với người mẹ nghèo có 2 con mắc bệnh - 2

Hai đứa con cùng mắc bệnh bẩm sinh, đã đẩy bố mẹ nghèo lâm vào cơn bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

Thật đau lòng, bé thứ 3 sinh năm 2016 mắc bệnh hiểm nghèo ngay khi ra đời. Với bao nỗ lực đến kiệt sức của bố mẹ nghèo, bé cũng chỉ ở trên đời được 8 tháng.

Bé thứ 4 của chị Loan là Vũ Thị Hải Yến (SN 2018) ngay khi ra đời đã có những biểu hiện giống người anh trai Mạnh Cường. Đưa con đi bệnh viện thăm khám mà lòng dạ chị Loan như có lửa đốt.

Khi bác sĩ cho biết bé mắc bại não, chậm phát triển, động kinh, chị Loan đứng như "trời trồng" giữa sân bệnh viện. Kể từ đó, cũng giống như anh trai, cuộc sống của bé Hải Yến gắn liền với bệnh viện.