1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo gần 400 triệu đồng để chữa bệnh cho con

Tiến Thành Đặng Tài

(Dân trí) - Chị Loan vô cùng vui mừng và xúc động khi đón nhận số tiền gần 400 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, để tiếp tục hành trình gian truân tìm lại cuộc sống bình thường cho cô con gái.

Hoàn cảnh của chị Phạm Thị Loan từng được báo điện tử Dân trí đăng tải trong bài viết: "Người mẹ nghèo: "Tôi quỳ gối, cúi đầu xin mọi người giúp đỡ cứu lấy cháu".

Gia đình chị Loan có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại thôn 5, xã Quảng Kim, một vùng quê nghèo của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 15 năm trước, chị Loan trở thành góa phụ chăm lo hai đứa con nhỏ sau lần chồng chị bỏ lại 3 mẹ con vì bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo gần 400 triệu đồng để chữa bệnh cho con - 1

Góa phụ nghèo Phạm Thị Loan và đứa con gái bị tai nạn tại giao thông.

Suốt nhiều năm lam lũ, bản thân chị Loan chỉ hy vọng có nơi nương tựa lúc đau ốm, về già, thế nhưng tai ương một lần nữa lại tiếp tục giáng xuống gia đình nhỏ. Vào ngày 11/1, trên đường từ nhà người thân về, con gái chị Loan là cháu Trần Thị Phương (SN 1998) không may gặp tai nạn giao thông, dẫn đến nguy kịch. Phương nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và phải phẫu thuật nhiều lần với kinh phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là một số tiền quá lớn với chị Loan, thương con nhưng chị chỉ biết khóc trong bất lực.

Để có tiền viện phí cũng như thực hiện các ca phẫu thuật cho con, người mẹ nghèo ấy đã phải tiết kiệm từng đồng, ăn uống phần lớn nhờ vào cơm từ thiện, bữa ăn, bữa nhịn. Nhà có mỗi con bò chị cũng bán đi với hy vọng cứu được con gái.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo gần 400 triệu đồng để chữa bệnh cho con - 2

Mỗi khi nghĩ đến con gái, đến số tiền lớn để chạy chữa, chị Loan lại bật khóc.

Còn với Trần Thị Phương, con gái chị Loan, sau vụ tai nạn bị một vết thương lớn ở đầu, mắt cũng bị ảnh hưởng nên một bên không còn nhìn thấy, bên còn lại bị mờ. Từ một cô gái xinh đẹp, chịu khó, tai nạn giao thông đã cướp đi của em tất cả, để lại những vết thương nham nhở trên đầu với mái tóc đã bị cắt ngắn.

Khi có người đến thăm, Phương lại bật khóc, em khóc vì thương mẹ, thương cho số phận nghiệt ngã của bản thân, tương lai phía trước mịt mờ chông gai với muôn vàn nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo gần 400 triệu đồng để chữa bệnh cho con - 3

Tai nạn giao thông đã cướp đi của Phương tất cả, để lại những vết thương về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hoàn cảnh bi đát của mẹ con chị Loan sau khi đăng tải trên Báo điện tử Dân trí đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân khi biết được câu chuyện của chị đã quyết định gửi tiền giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn với người mẹ nghèo và đứa con tội nghiệp. Số tiền trực tiếp gửi về gia đình chị Loan qua đường bưu điện đến nay khoảng hơn 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thông qua Chương trình Nhân ái của báo, bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài cũng đã chung tay quyên góp, ủng hộ mẹ con chị Loan tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Số tiền này đã được báo Dân trí chuyển tới gia đình chị Loan,với sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Nhận được sự giúp đỡ lớn từ bạn đọc Dân trí, chị Loan đã không kìm nổi nước mắt vì vui mừng và xúc động.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ nghèo gần 400 triệu đồng để chữa bệnh cho con - 4

Chị Loan được bạn đọc Dân trí hỗ trợ số tiền gần 400 triệu đồng, trong đó gần 350 triệu được kết chuyển thông qua Chương trình Nhân ái của báo điện tử Dân trí.

Chị Loan nghẹn ngào: "Cháu nó bị tai nạn nặng quá, nhất là ở đầu và mắt nên chi phí chạy chữa rất tốn kém, tôi thì chẳng có tiền, nơi nào vay mượn được cũng đã vay mượn rồi những thực sự bất lực. Chi phí đến nay đã hết khoảng 200 triệu đồng rồi, số tiền đó đều là vay mượn, chưa biết bao giờ mới trả nổi. Trong lúc khó khăn, cơ cực, mẹ con tôi thật may mắn khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng, bạn đọc báo Dân trí.

Thực sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có được số tiền lớn như thế, số tiền này chính là niềm hy vọng để tôi tiếp tục chạy chữa bệnh cho con, giảm bớt gánh nặng nợ nần. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm đã thương hoàn cảnh của 2 mẹ con".

Cũng theo chị Loan, con gái của chị đã trải qua 4 lần mổ não và đang tiếp tục theo dõi, về mắt của Phương, do ảnh hưởng của tai nạn, một bên không còn nhìn thấy, bên còn lại bị mờ. Khi vết thương ở đầu ổn định hơn, chị Loan cùng con gái sẽ tiếp tục chữa trị mắt, cứu lấy tương lai của cô gái chỉ vừa bước qua tuổi 20. Hành trình đi tìm lại cuộc sống bình thường cho cô con gái của người mẹ nghèo vẫn còn lắm gian truân.