1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 200 triệu đồng đến với cô bé bại não ở Hưng Yên

Phạm Oanh

(Dân trí) - Trở về thăm em, chúng tôi vẫn không khỏi day dứt trước hình ảnh cô bé Ngọc Anh bé lọt thỏm trong tay bà nội. Mẹ bỏ đi, bố vướng vào vòng lao lí khiến cuộc sống của 3 chị em con như lao xuống vực thẳm…

Gần 200 triệu đồng là món quà bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ cho 3 chị em bé Ngọc Anh

Trở lại Thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên thăm 3 chị em bé Ngọc Anh trong bài viết: "Ám ảnh hai đứa trẻ trông chị bại não khóc ngất gọi: "Bố ơi, mẹ ơi"  chúng tôi vẫn không khỏi cảm giác nghẹn ngào. Ông bà nội của các cháu đôi mắt đỏ hoe, xúc động kể chuyện: "Từ khi được báo Dân trí có bài viết giúp đỡ, các cháu đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, điều này với gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn. Các cháu có thêm hộp sữa để uống, có tiền đi học… đó là điều mà chúng tôi luôn mong muốn và khao khát bấy lâu nay".

Gần 200 triệu đồng đến với cô bé bại não ở Hưng Yên - 1

Qua báo Dân trí, bạn đọc gửi giúp đỡ gia đình 110.448.000 đồng.

Cuộc sống thay đổi tích cực và đủ đầy hơn cho các cháu khiến chúng tôi yên tâm phần nào. Bà nội Vũ Thị Ky, vừa vỗ về cháu, vừa rưng rưng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Bà kể từ khi mẹ các cháu bỏ đi lấy chồng, rồi bố vướng vào vòng lao lí, bà cũng xác định cánh cửa cuộc đời đóng sập trước mắt mà không có cách nào mở ra được. May mắn được bạn đọc báo Dân trí thương các con nên giúp đỡ.

Chứng kiến giây phút xúc động này, ông Dương Văn Ổn - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm gần xa đã hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt của chị em bé Ngọc Anh.

Gần 200 triệu đồng đến với cô bé bại não ở Hưng Yên - 2

Chính quyền địa phương rất quan tâm đến gia đình cháu Ngọc Anh và thường xuyên qua lại thăm hỏi, hướng dẫn gia đình.

Đại diện địa phương, ông Trịnh Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Kim Động dặn dò, hướng dẫn gia đình cách sử dụng số tiền mà báo Dân trí hỗ trợ. Đồng thời ông cũng cho biết từ số tiền này, chính quyền địa phương cùng gia đình vừa hoàn thành việc làm sân để cho đỡ lầy lội. Tiếp theo đây, ông cũng tham mưu cho gia đình trong việc gửi tiết kiệm tiền cho các cháu ăn học lâu dài, đúng như mong muốn của bạn đọc báo Dân trí gửi gắm.

Cuộc sống sẽ đổi thay cho 3 đứa trẻ đáng thương

Cuộc gặp gỡ thân tình, ấm cúng giữa chúng tôi và gia đình càng thêm đáng nhớ hơn khi bà Ky kể câu chuyện lũ trẻ. Các con tội nghiệp, đáng thương khi không được sống trong vòng tay yêu thương của những đấng sinh thành. Cuộc sống vất vả, khó khăn đủ đường vì ông bà đã già và không có thu nhập, thành ra đến bữa ăn hàng ngày cho các cháu cũng thiếu thốn đủ đường.

Gần 200 triệu đồng đến với cô bé bại não ở Hưng Yên - 3

Cô bé Ngọc Anh bị bại não vô cùng đáng thương.

Hai chị em Trang và Phát bé như cái kẹo, với làn da đen nhẻm, gầy nhom. Các con thèm một hộp sữa hay cái bánh hàng ngày và điều đó giờ đã trở thành sự thật. Kể từ khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà thấy vô cùng ấm lòng khi cái ăn, cái uống, sách vở và cả những bộ quần áo mới được mua sắm cho các cháu. Nhìn các cháu đủ đầy hơn, ông bà cũng như có thêm sức sống mà khỏe ra.

"Trước cái sân này lầy lội và mấp mô lắm, lũ trẻ chơi là toàn ngã, có lần chảy máu cả tay chân ra. Nhưng cũng nhờ mọi người giúp đỡ, tôi lát lại được phẳng phiu đẹp đẽ thế này cô ạ. Giờ thì yên tâm, các cháu chơi đùa thỏa thích ạ".

Gần 200 triệu đồng đến với cô bé bại não ở Hưng Yên - 4

Cuộc sống của các con giờ sẽ đổi khác hơn nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.

Bà Ky vừa chỉ ra ngoài sân khoe, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Các cháu ngồi kế bên cạnh bà, cũng nhoẻn miệng cười vì được các cô, các chú về thăm cho quà. Có lẽ đã lâu lắm, các con mới cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu và quan tâm của mọi người… Thương lũ trẻ, chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào khi cuộc sống tới đây sẽ có điều kiện tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.