1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 171 triệu đồng đến với bé Bảo Nam bị thận hư kháng thuốc

(Dân trí) - Bị hội chứng thận hư kháng thuốc khiến tính mạng của cậu bé Bảo Nam trở nên nguy kịch. Khó khăn trong việc mang con đi điều trị bởi trong gia đình liên tiếp có những chuyện xấu xảy ra khiến cho em càng thêm đau đớn.

Bảo Nam là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Xót lòng nhìn bé 2 tuổi khóc vật vã vì thận hư kháng thuốc” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 23/10. Bản thân bé Nam đã bị bệnh, gia đình lại đang lao đao vì cùng lúc anh Lê Văn Hiền là bố cháu mới đi mổ về vì đi làm thuê bị ngã giàn giáo, ông nội cũng bị cắt hết dạ dày, bác của Nam thì mới đi cấp cứu vì bị rắn hổ mang cắn. Gia đình Bảo Nam càng khó khăn khi không có nhà để ở mà đang phải đi ở nhờ nhà của bác.

Cậu bé đau đớn cả ngày nên thường xuyên quấy khóc.
Cậu bé đau đớn cả ngày nên thường xuyên quấy khóc.

Theo anh Hiền (bố của Bảo Nam) cho hay, căn bệnh của con được các bác sĩ cho biết là hội chứng thận hư nhưng kháng thuốc vì vậy việc điều trị vô cùng khó khăn. Cộng thêm việc gia đình không có tiền nên đã mang con về nhà để đi cầu cứu chạy chữa thuốc nam ở Phú Thọ.

Bố của bé Bảo Nam nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Bố của bé Bảo Nam nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV trao tận tay anh Hiền số tiền 171.100.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 4/10 + tuần 5/10. Quá bất ngờ về số tiền lớn, anh Hiền gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Có số tiền này anh lập tức sẽ cho con quay trở lại bệnh viện điều trị bởi tình trạng ngày 1 xấu đi của Bảo Nam khi thời gian qua phải ở nhà cầm cự.

Phạm Oanh