1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 120 triệu đồng đến người vợ mù nuôi hai con thơ trong cảnh khốn cùng

Công Bính

(Dân trí) - "Nhờ bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ, tôi mới có được số tiền lớn đến vậy. Có nằm mơ tôi cũng không thấy số tiền như thế. Tôi đã làm sổ tiết kiệm để chữa bệnh và cho con ăn học", chị Bưởi bày tỏ.

Ngày 16/2, phóng viên Dân trí đến nhà chị Phạm Thị Bưởi trao số tiền hơn 127 triệu đồng đến hoàn cảnh trong bài viết "Chồng chết, người vợ mù nuôi hai con thơ trong cảnh khốn cùng". Đây là số tiền của bạn đọc hỗ trợ qua chương trình nhân ái của Báo Dân trí.

Hơn 120 triệu đồng đến người vợ mù nuôi hai con thơ trong cảnh khốn cùng - 1

Mẹ con chị Phạm Thị Bưởi nhận số tiền hơn 127 triệu đồng bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Công Bính).

Số tiền này đối với chị Bưởi là quá lớn. "Thật tình có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có số tiền lớn đến vậy. Khi nhận được tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Dân trí, tôi rất cảm động vì sự quan tâm quá lớn này", chị Bưởi chia sẻ.

Chị Bưởi cho hay từ khi hoàn cảnh của chị được Báo Dân trí phản ánh, hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến chị để chia sẻ, hỗ trợ nên chị cũng như 2 con mình cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm. Đây là động lực giúp chị cũng như 2 con vượt qua khó khăn.

Hơn 120 triệu đồng đến người vợ mù nuôi hai con thơ trong cảnh khốn cùng - 2

Chị Phạm Thị Bưởi nhận số tiền 1 triệu đồng của Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủng hộ (Ảnh: Công Bính).

Với số tiền này, chị Bưởi đến ngân hàng làm một sổ tiết kiệm 127 triệu đồng, dành dụm để chị chữa bệnh, cho hai con ăn học đến nơi đến chốn và trang trải cuộc sống.

Nhân dịp này, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng hỗ trợ đến chị Bưởi số tiền 1 triệu đồng.

Thay mặt gia đình, chị Bưởi gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Dân trí, Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm giúp đỡ chị vượt qua khó khăn, con cái chị có điều kiện đến trường.