1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn được hỗ trợ gần 75 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn giao thông tại Quảng Bình đã được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gần 75 triệu đồng. Đây là nguồn động lực lớn lao để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Hoàn cảnh vừa được bạn đọc Dân trí giúp đỡ là 2 anh em Nguyễn Bảo Khang (SN 2014) và Nguyễn Bảo Khanh (SN 2016), trú tổ dân phố Phú Quý, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Cụ thể, thông qua Chương trình nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay quyên góp, hỗ trợ cháu Khang và Khanh tổng số tiền gần 72 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, các mạnh thường quân cũng gửi hỗ trợ cho 2 đứa trẻ mồ côi mẹ này gần 3 triệu đồng.

Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn được hỗ trợ gần 75 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch thay mặt bạn đọc Dân trí trao tiền hỗ trợ đến gia đình 2 cháu Nguyễn Bảo Khang và Nguyễn Bảo Khanh (Ảnh: Đinh Nga).

Sau khi đón nhận số tiền ủng hộ từ bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Quang Linh, bố của 2 đứa trẻ xúc động cho biết, đây là nguồn động lực lớn lao không chỉ về vật chất mà cả tinh thần để gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại, để hai cháu Khanh và Khang vơi bớt nỗi đau mất mẹ, tiếp tục được ăn học đàng hoàng, đầy đủ.

"Với số tiền này, tôi sẽ gửi tiết kiệm để cho hai cháu học hành lâu dài, mẹ mất khi các con còn quá nhỏ nên khó tránh khỏi thiệt thòi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả nợ nần, chăm lo đầy đủ cho các con.

Qua đây gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân đã thương và giúp đỡ cho gia đình", anh Linh xúc động chia sẻ.

Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn được hỗ trợ gần 75 triệu đồng - 2

Hai đứa trẻ Bảo Khang và Bảo Khanh ngơ ngác bên di ảnh người mẹ vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã phản ánh, hai cháu Nguyễn Bảo Khang (SN 2014), Nguyễn Bảo Khanh (SN 2016) là con của vợ chồng anh Nguyễn Quang Linh (SN 1987) và chị Võ Thị Thúy An (SN 1991) trú tại tổ dân phố Phú Quý, thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Cuộc sống vợ chồng anh Linh chị An từ trước đến nay đều khốn khó vì không có việc làm ổn định. Thu nhập bấp bênh, nhà cửa cũng tạm bợ. Để vượt qua nghèo đói, năm 2020, anh Linh bàn bạc với vợ rồi quyết định vay 150 triệu đồng để anh đi xuất khẩu lao động Đài Loan, chỉ mong sao kiếm được ít vốn, về gây dựng cuộc sống, chăm lo cho hai đứa con học hành.

Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn được hỗ trợ gần 75 triệu đồng - 3

Chị An đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Tiến Thành).

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, suốt hai năm ở Đài Loan cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, công việc không có, thu nhập xuống thấp, tiền trả nợ vay để đi xuất khẩu mới được một nửa, cũng là lúc anh Linh sắp hết hạn hợp đồng.

Trong lúc khó khăn đang chồng chất thì mới đây, tai họa đã đổ ập xuống gia đình anh Linh và những đứa trẻ khi chị Võ Thị Thúy An không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi đón con trai út, dẫn đến bị thương rất nặng.

Hai đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn được hỗ trợ gần 75 triệu đồng - 4

Tương lai phía trước của 2 đứa trẻ sẽ thiếu đi tình thương của mẹ (Ảnh: Tiến Thành).

Chị An được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi, để lại nỗi mất mát quá lớn cho người chồng và hai đứa con thơ dại. Khi hay tin vợ qua đời, anh Linh gần như đổ sập, vội vàng gói ghém ít quần áo rồi trở về Việt Nam, gặp mặt người vợ hết lòng yêu thương lần cuối.

Cũng vì vợ đột ngột qua đời, hai con không ai chăm sóc, anh Linh đành bỏ ngang công việc ở Đài Loan để về Việt Nam. Anh Linh cho biết, lần trở về này, anh không thể quay lại Đài Loan nữa, nợ đến nay vẫn còn cả trăm triệu đồng. Ông bà nội ngoại đều đã già yếu nên anh Linh phải ở nhà để chăm sóc hai đứa con, lại gồng gánh mưu sinh trả nợ, nuôi con học hành.