1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh góa chồng, một nách nuôi 3 con nhỏ, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ mẹ con chị Phương số tiền lớn để đảm bảo cuộc sống.

Đại diện báo Dân trí đã cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 121 triệu đồng đến mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng Phương (ngụ ở xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Phương thông qua chương trình Nhân ái trong các tuần 3 và 4 của tháng 7/2022.

Dịp này các con chị Phương cũng nhận được hơn 17 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ được bạn đọc hỗ trợ hơn 200 triệu đồng - 1

Đại diện địa phương cùng gia đình chị Phương nhận hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mẹ con chị Phương là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Chồng đột tử, vợ ôm 3 con nhỏ sống lay lắt nhờ cơm gạo hàng xóm" đã được Dân trí đăng ngày 14/7.

Ngoài số tiền lớn được hỗ trợ lần này, chị Phương cho biết kể từ khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải, đã có rất nhiều mạnh thường quân liên hệ hoặc đến tận nhà hỗ trợ trực tiếp. Đến nay, tổng tất cả số tiền mẹ con chị Phương được bạn đọc hỗ trợ đã trên 200 triệu đồng.

"Kể từ khi chồng mất, dù ai cũng thương nhưng sự hỗ trợ mẹ con nhận được chỉ đủ để sống lay lắt qua ngày, không bị đứt bữa là mừng rồi. Lần này nhờ báo Dân trí mà mẹ con em nhận được số tiền hỗ trợ lớn như vậy, em mừng lắm.

Chưa khi nào em nghĩ đến chuyện mình được ai đó cho số tiền nhiều như thế, số tiền này sẽ giúp cho mẹ con em có cuộc sống tốt hơn sau này, em cảm ơn mọi người nhiều lắm", chị Phương xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các mạnh thường quân đã hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Địa phương chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ, tư vấn cho chị Phương để sử dụng số tiền được hỗ trợ hiệu quả nhất, không phụ sự giúp đỡ của mọi người", bà Hằng nói.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng chị Phương cùng là công nhân, cưới nhau 6 năm trước. Vì nội ngoại 2 bên liên tục có người ốm đau nên kinh tế gia đình rất khó khăn lại thêm phải nuôi con nhỏ nên mọi thu nhập đều trông chờ sức lao động của chồng.

4 tháng trước, khi chị Phương sinh đứa con thứ 3 chưa lâu thì chồng đột tử trong một buổi đi làm mướn. Chồng mất, gia đình mất nguồn thu nhập, tài sản tích lũy chẳng có gì, 4 mẹ con chị Phương rơi vào khốn cùng, cơm gạo ăn hàng ngày cũng chỉ biết trông chờ xã hội giúp đỡ.