1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái ở Bến Tre được bạn đọc hỗ trợ hơn 137 triệu đồng để chữa bệnh hiểm

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương bé gái nghèo mới 10 tuổi đã mắc thiếu máu tán huyết nặng khiến cơ thể biến dạng, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình em số tiền lớn để lo chi phí thuốc thang.

Đại diện báo Dân trí đã cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 137 triệu đồng đến gia đình chị Trương Thị Yến Hồng (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Hồng thông qua chương trình Nhân ái trong 4 tuần của tháng 7/2022.

Dịp này 2 con của chị Hồng cũng nhận được hơn 10 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Bé gái ở Bến Tre được bạn đọc hỗ trợ hơn 137 triệu đồng để chữa bệnh hiểm - 1

Vợ chồng chị Hồng nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình chị Hồng là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "Con gái nhỏ mắc bệnh hiểm đến biến dạng, mẹ đau đớn xin bạn đọc cứu giúp" đã được Dân trí đăng ngày 30/6.

Anh Châu Ngọc Tùng Em (chồng chị Hồng) cho biết, khi nghe báo được bạn đọc Dân trí hỗ trợ khoản tiền lớn, gia đình vô cùng vui mừng, xúc động. "Gia đình tôi không ngờ được sự giúp đỡ lại lớn như vậy, rất xúc động, chỉ biết nói lời cảm ơn rất nhiều. Nhờ có số tiền này, vợ chồng tôi bớt được lo lắng chạy vạy tiền thuốc thang cho con trong thời gian tới. Gia đình tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ chúng tôi trong cơn khốn khó", anh Tùng Em nói.

Bà Lê Thị Chính - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa chia sẻ, từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa có trường hợp khó khăn nào được hỗ trợ nhiều như vậy. Sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí sẽ là nguồn tiền thiết thực, to lớn để những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội thay đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Bé gái ở Bến Tre được bạn đọc hỗ trợ hơn 137 triệu đồng để chữa bệnh hiểm - 2

Thanh Như (áo vàng) trở nên còi cọt, vàng vọt sau 4 năm chống chọi bệnh tật (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Địa phương rất cảm ơn khi báo Dân trí đã đưa hoàn cảnh khó khăn của người dân đến bạn đọc, để nhận được sự hỗ trợ to lớn như hôm nay.

Chương trình Nhân ái của báo là chương trình kêu gọi hỗ trợ hiệu quả với số tiền nhiều nhất mà một hoàn cảnh khó khăn trong xã từng nhận được. Thay mặt địa phương, chúng tôi chân thành cảm ơn báo Dân trí, mạnh thường quân và chúc chương trình Nhân ái của báo tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp cho công tác an sinh của đất nước", bà Chính bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng chị Hồng không có ruộng đất, chỉ kiếm sống bằng sức lao động, làm thuê làm mướn nhưng nhờ chăm chỉ nên cũng dành dụm được đồng vốn lận lưng.

4 năm trước, con gái đầu của chị Hồng là cháu Châu Thị Thanh Như (10 tuổi) phát bệnh thiếu máu tán huyết nặng, phải đi điều trị thường xuyên, bao nhiêu tiền của dành dụm được cứ ra đi theo hóa đơn viện phí.

Tháng nào vợ chồng chị Hồng cũng phải đưa con đi bệnh viện, trừ những khoản được hỗ trợ vẫn tốn hơn 3 triệu đồng. Vì con bị bệnh máu, thức ăn cũng phải có chế độ riêng nên lại tốn thêm một khoản nữa.

Con gái lớn phải đi bệnh viện thường xuyên, chị Hồng chẳng thể làm gì để có thêm thu nhập. Anh Tùng Em cũng chẳng đi làm được đâu xa, chỉ quanh quẩn trong ấp ai thuê gì làm nấy, phòng những lúc vợ đi vắng còn chăm lo cho con gái nhỏ.

4 năm chống chọi với bệnh tật, cơ thể Như bị biết dạng, trán dô, răng vẩu, bụng trướng to, da vàng và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cũng sau 4 năm chạy chữa cho con, gia đình chị Hồng trở thành kiệt quệ, cùng đường phải nhờ cậy cộng đồng giúp đỡ.