1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ hơn 126 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Thơ, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ hơn 126 triệu đồng để gia đình có căn nhà kín trên bền dưới và các con của chị Thơ có điều kiện học hành.

Đại diện báo Dân trí vừa cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 126 triệu đồng cho hoàn cảnh mẹ con chị Bùi Thị Ngọc Thơ (35 tuổi, ngụ xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Thơ thông qua chương trình Nhân ái trong tuần cuối cùng của năm 2021 và tuần 1 tháng 1/2022.

Bạn đọc Dân trí giúp góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ hơn 126 triệu đồng - 1

Gia đình chị Thơ cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện, UBND xã nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mẹ con chị Thơ là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Nước mắt góa phụ nghèo mong 3 con thơ không còn phải lả đi vì đói" mà Dân trí đã đăng ngày 30/12/2021.

Nhận được số tiền lớn mà nhiều năm qua chưa từng dám nghĩ tới, chị Thơ xúc động nói: "Tôi cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm. Từ trước tết thì mẹ con tôi đã nhận được một khoản hỗ trợ, Tết năm nay các cháu mới có đồ mặc, mâm cơm tết gia đình năm nay cũng tươm tất hơn.

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được số tiền lớn như thế, cũng không dám nghĩ là sẽ được hỗ trợ nhiều như thế. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và những người đã giúp đỡ mẹ con tôi, xin chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và thành công".

Bạn đọc Dân trí giúp góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ hơn 126 triệu đồng - 2

Ngôi nhà hiện tại của mẹ con chị Thơ sẽ được thay vách lá bằng vách tôn hoặc gạch (Ảnh: Nguyễn Cường).

Chị Thơ cho biết với khoản tiền lớn này chị sẽ dùng một phần để trả hết số nợ đang có. Chị cũng dự định sẽ dùng khoảng 30 triệu đồng để xây tường hoặc làm tường tôn thay cho tường lá của ngôi nhà hiện tại. Số tiền còn lại sẽ là vốn để chị mở một hàng ăn nhỏ.

Với dự định của mình, chị Thơ tin rằng từ nay chị có thể tự chủ được công việc, lại được ở gần chăm sóc con cái. Các con của chị Thơ từ nay cũng được ở trong ngôi nhà tốt hơn, không lo những ngày mưa gió, các cháu cũng sẽ có điều kiện học tập tốt hơn hiện tại.

Tại buổi trao tiền, ông Lưu Văn Hiếu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri chia sẻ: "Những năm qua, mức tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí dành cho những trường hợp khó khăn cụ thể ở địa phương là rất lớn, có thể nói là lớn nhất so với các đơn vị, các chương trình từ thiện khác.

Với những số tiền lớn như vậy, nhiều hoàn cảnh đã có vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều cháu bé có điều kiện chữa bệnh, học hành. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn quý báo và bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương trong thời gian qua cũng như thời gian tới".

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị Thơ vốn là hộ nghèo của địa phương. Với quyết tâm thoát nghèo, 2 năm trước chồng chị Thơ đã vay tiền người quen, vay tiền ngân hàng tổng hơn 200 triệu đồng để mua một chiếc ghe chở hàng cũ.

Tuy nhiên khi chưa hồi vốn thì ghe gặp tai nạn bị chìm, chồng chị Thơ cũng bị tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, chị Thơ vừa sinh con gái út chưa đầy một tháng.

Mất chồng, ôm con nhỏ không thể đi làm ăn được, dịch bệnh lại ập đến, trên vai mang số nợ khổng lồ, cảnh nghèo của mẹ con chị Thơ có lúc tưởng chừng không lối thoát. Có những ngày các con chị Thơ phải ăn cháo cầm hơi, tương lai mờ mịt.