1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5201

Hơn 220 triệu đồng đến với gia đình người phụ nữ mắc bệnh viêm tủy ngực

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 220 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Nguyễn Văn Trưởng (chồng bệnh nhân Phạm Thị Minh) nghẹn ngào gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, y, bác sĩ.

Ngày 15/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 204.839.033 đồng đến gia đình chị Phạm Thị Minh (SN 1981, trú tại Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Minh qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Hơn 220 triệu đồng đến với gia đình người phụ nữ mắc bệnh viêm tủy ngực - 1

Anh Nguyễn Văn Trưởng (chồng chị Minh) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia trân trọng đón nhận số tiền 204.893.033 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Văn Trưởng (chồng chị Minh) cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, gia đình anh nhận được hơn 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình chị Minh được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 220 triệu đồng.

"Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các bạn đọc, tập thể y, bác sĩ Bệnh viện bỏng Quốc gia thời gian qua đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình tôi. Có số tiền trên, tôi an tâm chữa trị cho vợ. Mong rằng vợ tôi sẽ sớm hồi phục", anh Trưởng nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của chị Minh, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Tổn thương do loét da của chị Minh đã được chữa trị khỏi, chị được xuất viện về nhà. Còn căn bệnh viêm tủy ngực của chị sẽ phải tiếp tục tập phục hồi chức năng".

Chị Phạm Thị Minh là hoàn cảnh trong bài viết "Người mẹ nằm liệt, xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Tháng 4/2023 chị Minh phát bệnh viêm tủy ngực, căn bệnh phải chạy chữa lâu dài và vô cùng tốn kém.

Cuối tháng 9/2023, trong một lần xông thuốc lá chữa bệnh, chị Minh không may bị bỏng nặng phần lưng và vùng cùng cụt. Chị được đưa đến bệnh viện tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật và chữa trị.

Hơn 220 triệu đồng đến với gia đình người phụ nữ mắc bệnh viêm tủy ngực - 2

Mắc căn bệnh hiểm, người phụ nữ "lực điền" vốn là lao động chính trong nhà giờ tiều tụy chỉ còn 38 kg, liệt 2 chân (Ảnh: Hương Hồng).

 Bệnh tình vừa có dấu hiệu thuyên giảm, một lần nữa chị gạt nước mắt xin bác sĩ cho về nhà, bởi gia đình chị đã lâm vào khánh kiệt.

Do không được chữa trị đến nơi, đến chốn nên các vết bỏng bị hoại tử và lan rộng, người phụ nữ bất hạnh rơi vào tình trạng suy kiệt do nhiễm trùng, nhiễm độc kéo dài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Đinh Thành Hưng, Trung tâm Liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Minh được chẩn đoán viêm tủy ngực, liệt 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ, loét vùng cùng cụt.