1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5229

Gần 120 triệu đồng đến với người bố mất một chân vì bỏng điện

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh anh Ma Văn Tuấn không may bị bỏng điện phải cắt bỏ chân phải, bạn đọc chung tay hỗ trợ số tiền gần 120 triệu đồng, giúp gia đình anh có kinh phí tiếp tục điều trị.

Ngày 30/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 118.009.500 đồng đến gia đình anh Ma Văn Tuấn (SN 1970, trú tại Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tuấn thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Gần 120 triệu đồng đến với người bố mất một chân vì bỏng điện - 1

Chị Hoàng Thị Xuyên (vợ bệnh nhân Tuấn) cùng cán bộ CTXH, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trân trọng đón nhận số tiền 118.009.500 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí, chị Hoàng Thị Xuyên (vợ anh Tuấn) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, thời gian qua đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

"Gia đình em luôn trân trọng và biết ơn tấm lòng bạn đọc Dân trí cùng các y, bác sĩ. Số tiền trên là động lực và hy vọng để em tiếp tục chạy chữa cho chồng", chị Xuyên nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của anh Tuấn, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Hiện các tổn thương do bỏng trên cơ thể anh Tuấn đã kiểm soát được, anh được tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ quay lại bệnh viện tiếp tục phẫu thuật tạo hình".

Gần 120 triệu đồng đến với người bố mất một chân vì bỏng điện - 2

Bị bỏng điện, anh Tuân từ người đàn ông trụ cột gia đình, trở thành người tàn phế (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Ma Văn Tuấn là hoàn cảnh trong bài viết "Đi làm nuôi con ung thư, bố bị bỏng điện nguy cơ phải cắt bỏ đôi chân" , đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Năm 2021, con trai cả của anh Tuấn phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng. Để chạy chữa cho con, vợ chồng anh đã phải cầm cố sổ đỏ, vay lãi ngoài…, đến giờ số nợ đã lên tới hơn 300 triệu đồng.

Do mắc bệnh xương khớp và dạ dày nên chị Xuyên chỉ loanh quanh ở nhà cơm nước và chăm sóc những gốc chè cằn cỗi ở mảnh đồi sau nhà. Để trang trải cuộc sống và kiếm tiền chữa bệnh cho con trai, tất cả trông chờ vào sức lực của anh Tuấn.

Vốn có sức vóc, nên anh Tuấn không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ phụ hồ, phun thuốc sâu, hái chè…, hay theo các đội thợ trong làng đi làm thuê khắp các tỉnh lân cận.

Ngày 23/3, sơ xuất trong lúc làm việc, anh Tuấn bị điện cao thế phóng trúng, người bốc cháy như ngọn đuốc. Anh Tuấn bị bỏng nặng 32% ở đầu, tay, chân. Để cứu tính mạng anh, các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân phải đã hoại tử.