1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, người phụ nữ nghẹn ngào nói lời cảm ơn!

Hương Hồng

(Dân trí) - "Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc, các y, bác sĩ đã luôn giúp đỡ gia đình em", chị Hoài nghẹn ngào nói lời cảm ơn khi được bạn đọc giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.

Ngày 3/6, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 367.946.659 đồng đến gia đình bệnh nhân Nguyễn Công Thịnh (SN 1987, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) .

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Thịnh qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, người phụ nữ nghẹn ngào nói lời cảm ơn! - 1

Chị Trần Thị Hoài cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia trân trọng đón nhận số tiền 367.946.659 đồng được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Trần Thị Hoài (vợ anh Thịnh) cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân chị được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 40 triệu đồng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại gia đình bệnh nhân Nguyễn Công Thịnh được hỗ trợ hơn 400 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc ủng hộ, chị Hoài xin gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và tập thể y, bác sĩ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã luôn yêu thương giúp đỡ gia đình chị.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Thịnh, anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân Thịnh đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng, các tổn thương do bỏng không còn nhiễm trùng. Bệnh nhân được chuyển khoa Bỏng người lớn tiếp tục điều trị.

Được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, người phụ nữ nghẹn ngào nói lời cảm ơn! - 2

Bị phóng điện cao thế, anh Thịnh ngã từ độ cao gần 8m xuống đất (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Công Thịnh là hoàn cảnh trong bài viết "Vợ nghèo khẩn cầu, em mất 2 đứa con rồi xin cô bác cứu chồng em" đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Ngày 14/4 anh Thịnh đi lợp mái tôn cho một người dân trong xã, trong lúc đưa thanh sắt dài lên mái nhà, đã không may bị dòng điện cao thế phóng vào người gây bỏng nặng tới 27% cơ thể. 

Ngoài bỏng điện nghiêm trọng, anh Thịnh còn bị đa chấn thương rất nặng do ngã từ trên cao xuống, chấn thương ngực kín, gãy 5 xương sườn phải, tràn dịch màng phổi, tràn khí dưới da, gãy xương bàn chân trái".

Vợ chồng anh Thịnh có 5 người con, nhưng đã mất 2 đứa, hiện đứa con nhỏ nhất mới chỉ 8 tháng tuổi nên người vợ ở nhà trông con.

Cuộc sống vợ chồng anh Thịnh chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ 2 sào ruộng. Ngoài ra, anh Thịnh phải lăn lộn khắp huyện Cẩm Xuyên với nghề hàn xì để lo cuộc sống gia đình.