1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Gần 170 triệu đồng đến với chàng trai hiếu thảo rao bán nhà cứu mẹ

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Lần lượt anh trai bị tai nạn mất, bố cũng tai biến rồi qua đời, 3 năm nay một mình Đinh Hoàng Hà phải chăm mẹ liệt giường. Sức cùng lực kiệt, em đành rao bán nhà để tiếp tục chữa trị cho mẹ.

Ngày 4/7, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 32.141.443 đồng đến hai mẹ con em Đinh Hoàng Hà (thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết "Tai ương dồn dập, chàng trai hiếu thảo bỏ hết ước mơ, bán nhà cứu mẹ".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ hai mẹ con em trong tuần 3/5 (24.471.443 đồng) và tuần 4/5 (7.670.000 đồng).

Ngoài ra, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp về tài khoản của em Hà số tiền gần 138 triệu đồng; thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam 300.000 đồng.

Gần 170 triệu đồng đến với chàng trai hiếu thảo rao bán nhà cứu mẹ - 1

Đã 3 năm qua, Hà đơn độc chăm sóc mẹ nằm liệt một chỗ.

Đã 3 năm nay, mẹ của Hà nằm liệt sau tai nạn giao thông. Dù đưa mẹ đi nhiều bệnh viện nhưng do dập 4 đốt tủy cổ, mẹ em đã vĩnh viễn không còn đi lại được.

Gần 170 triệu đồng đến với chàng trai hiếu thảo rao bán nhà cứu mẹ - 2

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao quà đến gia đình em Hà.

Không còn người thân thích do anh trai cũng mất vì tai nạn, bố ra đi sau thời gian dài bị tai biến khiến Hà phải gánh trên vai trọng trách chăm mẹ. Nhiều năm đưa mẹ đi viện, số tiền viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng, sức cùng lực kiệt em đã phải đưa mẹ về nhà.

Đơn độc chăm mẹ khiến Hà không thể đi làm để kiếm tiền nhưng mẹ thì không thể thiếu thuốc. Cuộc sống của em là những bữa đói, bữa no, những đồng tiền lẻ cóp nhặt từ việc bán rau, những thứ quả trong vườn, em dành dụm mua thuốc cho mẹ. Đã hơn một năm nay, Hà trở thành điều dưỡng bất đắc dĩ của mẹ.

Không thể bấu víu vào đâu, chẳng thể vay ai, Hà đã phải rao bán căn nhà cả vài tháng nay mà vẫn chưa có ai mua.

Sau khi hoàn cảnh về em được đăng tải đã chạm đến trái tim của bạn đọc. Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ mẹ con Hà. 

"Được bạn đọc ủng hộ, em có tiền trang trải thuốc men cho mẹ nên tạm thời em không rao bán nhà nữa, vì nếu bán rồi cũng không biết mẹ con sẽ ở đâu", Hà nghẹn ngào.

Đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo Dân trí, Đinh Hoàng Hà xúc động: "Trong lúc không còn biết bấu víu vào đâu thì mẹ con em nhận được sự giúp đỡ của mọi người, ơn này em và mẹ suốt đời không bao giờ quên. Em sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích để không phụ lòng tốt của các nhà hảo tâm".