1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 130 triệu đồng đến với chàng trai gặp tai nạn nguy kịch

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 130 triệu đồng giúp em Hồ Trọng Phương ở Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An có tiền chữa bệnh, sớm vượt qua khó khăn.

Đại diện báo Dân trí đã đến thăm và làm thủ tục trao số tiền 50.534.068 đồng của độc giả hảo tâm ủng hộ em Hồ Trọng Phương (19 tuổi, trú thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi nằm viện, nhờ sự kiên cường của bản thân, sự quan tâm của người thân cũng như giúp đỡ của bạn đọc, Phương may mắn hồi phục sức khỏe, trở về nhà. Dù chưa thể lao động bình thường như trước nhưng em đã phụ giúp được công việc nhà hàng ngày cho cha mẹ.

Hơn 130 triệu đồng đến với chàng trai gặp tai nạn nguy kịch - 1

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc tới em Phương (Ảnh: Ha Na).

Phương cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của chị Nguyễn Thị Tuệ (mẹ em Phương) cũng nhận được số tiền 81.200.000 đồng từ độc giả hảo tâm.

Như vậy, tổng số tiền em Phương được độc giả báo Dân trí ủng hộ là 131.734.068 đồng, giúp em có thêm kinh phí chữa trị trong một thời gian dài.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, em Phương xúc động chia sẻ: "Em phục hồi được sức khỏe thế này một phần lớn là nhờ sự chung tay giúp đỡ của độc giả báo Dân trí. Nhờ số tiền mọi người ủng hộ, em có thêm chi phí để chạy chữa trong lúc hoạn nạn, khó khăn nhất.

Em và bố mẹ không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến tất cả các mạnh thường quân. Đợi thêm một thời gian nữa, sức khỏe ổn định hẳn, em sẽ đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ trả nợ. Để cứu em, cha mẹ đã phải vay mượn rất nhiều".

Phương là nhân vật trong bài viết "Con trai gặp tai nạn nguy kịch, người bố mắc trọng bệnh kêu cứu".

Hơn 4 tháng trước, Phương điều khiển xe máy đến nhà bạn thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy khác do một người phụ nữ cùng làng điều khiển. Cú va chạm khiến người phụ nữ tử vong. Phương bị tụ máu não, gãy xương quai hàm, gãy xương sống mũi, ảnh hưởng mắt trái, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vết thương quá nặng, em được chuyển ra tuyến Trung ương điều trị.

Vì không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị cho Phương lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài chạy chữa cho con trai, vợ chồng anh Hồ Trọng Phán (43 tuổi, bố em Phương) phải vay mượn khắp nơi thêm số tiền 112 triệu đồng để thăm hỏi, lo mai táng cho người gặp nạn đã mất.

Hơn 130 triệu đồng đến với chàng trai gặp tai nạn nguy kịch - 2

Sau thời gian được chữa trị, em Phương đã phục hồi một cách kỳ diệu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Vợ chồng anh Phán có 2 người con. Sau Phương còn một em đang học lớp 8. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng. Dù mắc cùng lúc nhiều chứng bệnh như tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, cơ thể đau nhức, ê mỏi, những ngày đỡ đau, ai thuê phụ hồ, chặt cây… anh Phán cố gắng nhận làm kiếm thêm thu nhập.

Chị Tuệ gầy yếu nhưng mấy năm nay vẫn xin làm công nhân trong công ty giày da cách nhà 40km, mức thu nhập trên dưới 4 triệu đồng/tháng.

Số tiền hàng tháng kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống một cách tằn tiện.