1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng trai khao khát một lần ngồi dậy chăm mẹ được giúp hơn 174 triệu đồng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Trước hoàn cảnh đáng thương của chàng trai 27 tuổi gặp tai nạn nằm liệt giường, khao khát được một lần ngồi dậy để chăm sóc mẹ và bản thân, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền 174.815.620 đồng.

Ngày 1/10, PV Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang cùng chính quyền địa phương đã tới thăm và trao số tiền 174.815.620 đồng tới gia đình em Phan Đức Sinh - nhân vật đáng thương trong bài viết: "Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ". Đây là số tiền các nhà hảo tâm, bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí.

Chàng trai khao khát một lần ngồi dậy chăm mẹ được giúp hơn 174 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo Dân trí (áo xanh) cùng chính quyền địa phương trao số tiền 174.815.620 đồng tới gia đình em Sinh (Ảnh: Khánh Hà).

Đón nhận số tiền lớn mà chưa bao giờ dám mơ tới, chị Phan Thị Hường, mẹ của Sinh nghẹn ngào: "Nhiều lúc tôi ước có vài triệu đồng để đưa con đi khám, để cho con có thể ngồi dậy cho bớt cơ cực mà bất lực. Hơn 174 triệu đồng bạn đọc Báo Dân trí giúp tôi là số tiền tôi chưa bao giờ dám mơ tới".

Gần 2 tháng sau vụ tai nạn lao động, tay trái của chị Hường vẫn đang phải bó nẹp. Hầu hết các sinh hoạt của hai mẹ con đang phải nhờ vào người thân, bà con lối xóm.

Chị Hường cho biết sẽ sắp xếp sớm đưa Sinh đi bệnh viện để kiểm tra tổng thể: "Tôi sẽ đưa con đi viện để kiểm tra và điều trị. Hy vọng sẽ còn chút cơ hội cho con. Tôi xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí đã giúp đỡ, cưu mang gia đình".

Chàng trai khao khát một lần ngồi dậy chăm mẹ được giúp hơn 174 triệu đồng - 2

Bị tai nạn giao thông nên suốt 7 năm qua, em Sinh chỉ nằm đúng một tư thế gập người như thế này (Ảnh: Xuân Sinh).

Sinh là người con duy nhất của chị Hường. Từ khi sinh ra, em chẳng biết mặt cha. Em lớn lên trong tình yêu thương của người mẹ. Để có tiền nuôi con, chị Hường làm đủ thứ nghề từ việc cắt cỏ thuê đến bốc vác cây keo (tràm). Chị tần tảo sớm khuya chỉ mong con có đủ bữa ăn và lớn lên mạnh khỏe.

Thế nhưng, đang lúc sức vóc thanh niên thì Sinh lại gặp tai nạn, nằm liệt giường suốt 7 năm nay. Cũng từng đó thời gian, từ việc ăn cho đến ngủ, Sinh chỉ nằm gập người như thế. Em chỉ còn biết nhìn cuộc sống bên ngoài qua ô cửa sổ của căn phòng.

Mặc dù đầu óc rất tỉnh táo, thế nhưng từ phần nửa ngực tới chân của Sinh bị liệt hoàn toàn nên muốn làm gì cũng đành bất lực. Được ngồi dậy một lần là ước mơ lớn nhất của chàng trai 27 tuổi này.

Sinh từng tâm sự với mẹ, khi cuộc sống hai mẹ con đỡ cơ cực, em sẽ đi học nghề để sau này có một công việc ổn định hơn, cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, khi ước mơ chưa thành hiện thực thì tai họa đã ập đến với em.

Cuộc sống của hai mẹ con vốn khó khăn, phải chạy ăn từng bữa, từ ngày Sinh gặp nạn thì càng khốn đốn hơn.