1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 130 triệu đồng đến với người vợ nghèo xin cứu giúp chồng và 2 con

Duy Tuyên

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, chị Trương Thị Giang đã có điều kiện để đưa chồng và con gái đi thăm khám, chữa trị bệnh.

Chiều 17/4, đại diện Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 128.384.090 đồng đến gia đình chị Trương Thị Giang (SN 1981) và anh Bùi Văn Đại, ở thôn 7, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa - nhân vật trong bài viết: "Người vợ nghèo khóc nghẹn xin cứu giúp chồng liệt giường, 2 con mang bệnh".

Gần 130 triệu đồng đến với người vợ nghèo xin cứu giúp chồng và 2 con - 1

Đại diện Báo Dân trí đã trao số tiền 128.384.090 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Trương Thị Giang (Ảnh: T.L).

Đây là số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ gia đình chị Giang trong tuần 2 tháng 3 (111,074,090 đồng), tuần 3 tháng 3 (4,800,000 đồng), tuần 4 tháng 3 (3.350.000 đồng), tuần 5 tháng 3 (450.000 đồng). Đồng thời, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, trong tuần 2 tháng 3 bạn đọc ủng hộ 8.610.000 đồng và tuần 3 tháng 3 là 100.000 đồng.

Ngoài ra, dòng họ Bùi trên cả nước cũng đã quyên góp, ủng hộ trực tiếp tại gia đình chị Giang số tiền hơn 60 triệu đồng.

Gần 130 triệu đồng đến với người vợ nghèo xin cứu giúp chồng và 2 con - 2

Buổi trao quà còn có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương (Ảnh: T.L).

Vừa qua, chị Giang cũng đã đưa chồng, con đi viện tái khám và bác sĩ hẹn sang tháng sẽ trở lại viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Đón nhận món quà bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, chị Giang tâm sự: "Với mức lương công nhân, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có số tiền lớn như vậy. Với số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, tôi sẽ dành dụm để điều trị bệnh cho chồng, con. Tôi xin cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã đồng hành cùng gia đình tôi trong lúc khó khăn này".

Ông Lê Công Hùng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thọ Cường chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình chị Giang rất khó khăn, nhất là khi anh Đại không may bị tai nạn, các con cũng không được khỏe mạnh, cuộc sống chỉ dựa vào đồng lương làm công nhân của chị Giang. Thời gian qua, được sự quan tâm của Báo Dân trí, nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đã được giúp đỡ, vượt qua giai đoạn khó khăn. Mong rằng thời gian tới, địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo Dân trí".

Gần 130 triệu đồng đến với người vợ nghèo xin cứu giúp chồng và 2 con - 3

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc ủng hộ số tiền 8.710.000 đồng (Ảnh: T.L).

Vợ chồng chị Giang cưới nhau năm 2005, hằng ngày anh Đại đi làm phụ hồ, còn chị làm công nhân gần nhà. Năm 2010, biến cố gia đình bất ngờ xảy ra, trong lúc đi bộ trên đường, anh Đại bị xe máy tông dẫn đến chấn thương sọ não.

Tai nạn khiến anh Đại từ một người khỏe mạnh trở nên ốm yếu, không còn khả năng lao động. Ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, di chứng từ chấn thương sọ não, bệnh tình của anh Đại ngày một trở nặng, anh lên cơn đau đầu rồi nằm liệt giường.

Sau khi chồng đổ bệnh, chị vay mượn bạn bè và anh em hàng xóm được ít tiền đưa anh xuống bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán anh bị hoại tử do vết thương sọ não để lâu ngày, anh Đại phải ở lại theo dõi và điều trị lâu dài. Nhưng vì không còn tiền nên vừa qua chị phải đưa anh về nhà.

Gần 130 triệu đồng đến với người vợ nghèo xin cứu giúp chồng và 2 con - 4

Vừa qua, chị Giang đã đưa chồng đi khám và bác sĩ hẹn sang tháng tiếp tục trở lại bệnh viện để kiểm tra và điều trị (Ảnh: T.L).

Vợ chồng chị Giang có 3 cô con gái thì chỉ bé út là bình thường, còn con gái đầu bị hở van tim, bé thứ hai bị thiểu năng trí tuệ. Chồng bị bệnh, 3 con thì đang tuổi ăn, tuổi học nhưng toàn bộ chi phí chủ yếu dựa vào đồng lương công nhân của chị, nhiều lúc chị như kiệt sức.

Cũng theo chị Giang, nhiều lúc hết tiền, trong nhà không còn gạo để ăn. Thương hoàn cảnh gia đình chị, nhiều lần hàng xóm và anh em họ hàng chạy qua cho ít cân gạo, mớ rau, thịt để ăn qua ngày.