1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5470

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim

Hương Hồng

(Dân trí) - Trong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".

Mẹ suy thận khẩn cầu bạn đọc cứu con bệnh tim (Video: Hương Hồng).

Không thể xa bệnh viện, người mẹ mắc suy thận giai đoạn cuối đón cái Tết thứ 6 ở "xóm chạy thận"

Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ, khi nhà nhà, người người đều quây quần, đoàn viên thì chị Hà Thị Bích Liên (SN 1988, trú ở xã Quy Mông, Trấn Yên, Yên Bái) cùng con trai Nguyễn Hà Bảo An (14 tuổi) lại đang phải tá túc trong căn phòng trọ nhỏ, tại "xóm chạy thận" trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội).

Kéo vạt áo nhàu nhĩ, lau đi những giọt nước mắt tủi cực đang lăn dài trên gương mặt hốc hác, xanh tái, chị Liên nói: "Em tủi thân lắm chứ, ngày Tết ai cũng muốn ở nhà, bên người thân, thì mẹ con em phải ở đây! Tết này là cái Tết thứ 6 em ở xóm trọ". Vừa dứt lời, người mẹ tội nghiệp nấc nghẹn.

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim - 1

Mắc suy thận giai đoạn cuối, chị Liên đã đón 6 cái Tết ở Hà Nội (Ảnh: Hương Hồng).

Thấy mẹ khóc, Bảo An cũng òa khóc theo. Cậu mếu máo: "Cháu chỉ muốn khỏe như các bạn, Tết cả nhà được ở cùng nhau...".

Dù đã 14 tuổi nhưng Bảo An xanh xao, vàng vọt, cơ thể gầy yếu, nhỏ bé, trông chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ lên 5 một chút.

Nghe mẹ con chị Liên bộc bạch, phóng viên thấy nghẹn ngào khó tả, muốn an ủi điều gì đó, nhưng không thể thốt nên lời.

Sau khoảng lặng nặng nề, chị Liên bùi ngùi cho biết, căn bệnh suy thận của chị đã biến chứng dẫn đến suy tim. Trong khi đó, bệnh tim của Bảo An cũng trở nặng, không dám xa bệnh viện. Vì vậy, 2 mẹ con không thể về quê đón Tết.

Mắt đỏ hoe, chị Liên tâm sự, chị phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối từ năm 2019. Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện, mỗi tuần 3 lần chạy thận nhân tạo.

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim - 2

Bác sĩ khuyên, chị Liên chỉ còn cách ghép thận mới kéo dài được sự sống (Ảnh: Hương Hồng).

Hiện tại, sức khỏe của chị Liên ngày càng yếu, bác sĩ đã khuyên chị cần ghép thận nếu muốn có cơ hội kéo dài sự sống. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép thận lên đến hàng tỷ đồng. Ngay cả trong mơ người phụ nữ nghèo khó cũng không dám nghĩ tới số tiền trên.

"Mỗi lần bác sĩ nói về việc ghép thận, em chỉ biết ôm mặt khóc. Nếu không thể ghép thận, em sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Ai mà không muốn sống! Em không muốn con mình thiếu vắng tình thương của mẹ. Nhưng đã rơi vào tình cảnh này rồi, em chả dám mơ mộng nhiều…", đôi vai gầy của chị rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim - 3

Bảo An đã phẫu thuật tim 2 lần. Giống như mẹ, cậu bé không dám rời xa bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày Tết, mẹ con chỉ biết ôm nhau chờ đến giờ vào bệnh viện

Chị Liên thổn thức kể tiếp, Bảo An đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim để níu kéo sự sống. Hiện tại, sức khỏe Bảo An rất yếu. Nhiều lúc đang chơi, cậu bé tự dưng ngã lăn ra ngất xỉu.

Giống như mẹ, Bảo An không dám rời xa bệnh viện. Bác sĩ cho biết, cậu bé cần phải phẫu thuật, thay van tim càng sớm càng tốt.

Theo chị Liên, 2 mẹ con thường coi "bệnh viện là nhà". Mọi gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai anh Nguyễn Xuân Cường (chồng chị Liên). Khốn khổ thay, anh bị mắc bệnh viêm gan C đã lâu, sức yếu, không làm được việc nặng.

Chính vì vậy, anh Cường chỉ làm thuê những công việc lặt vặt. Hiện nay, anh phải ở lại Yên Bái để tiện chăm sóc mẹ già và con gái nhỏ.

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim - 4

Bữa cơm ngày Tết của mẹ con chị Liên trong căn phòng trọ tại xóm chạy thận (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Ngô Thị Bảy, trưởng thôn Tân Thành, xã Quy Mông cho biết: "Hoàn cảnh gia đình cháu Liên là đặc biệt khó khăn ở địa phương. Ngày Tết, mọi người sum họp thì 2 mẹ con cháu phải đi chữa bệnh. Bà con chúng tôi thương lắm, muốn giúp các cháu, nhưng quả thực lực bất tòng tâm.

Qua đây, chúng tôi rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu, cho mẹ con cháu có cơ hội được chữa bệnh, thằng bé Bảo An tiếp tục được cắp sách tới trường".

Ngày Tết, phố phường rực rỡ đèn hoa, khắp nơi tràn ngập khí thế đón xuân. Nhưng, trong căn phòng trọ chật hẹp của 2 mẹ con chị Liên lại ảm đạm vô cùng. Không hoa, không bánh chưng, không có bất cứ thứ gì gọi là Tết, chỉ có 2 mẹ con ốm yếu, bệnh tật, ôm nhau chờ đến giờ vào bệnh viện…

"Con ước không phải lo về bệnh tật, được trở về đi học như các bạn khác!", trong vòng tay mẹ, Bảo An thẽ thọt. Ước muốn quá đỗi giản dị của cậu bé nghe sao xót xa!

Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim - 5

"Con ước không phải lo về bệnh tật, được trở về đi học như các bạn khác", ước muốn quá đỗi giản dị của cậu bé nghe sao xót xa! (Ảnh: Hương Hồng).

Trong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, chị Liên chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng, thì thầm: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết với bố và em…". Giọng chị Liên nhỏ dần, những giọt nước mắt vẫn tuôn chảy đầm đìa.

Lời người mẹ vỗ về con trai nghe sao mà nghẹn đắng. Bởi, tính mạng của chị không biết còn giữ được bao lâu nếu không được ghép thận? Gia đình đã rơi vào cảnh cùng cực không lối thoát, chị không biết phải làm thế nào để con trai được tiếp tục chữa trị?