1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4633:

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con

Hoàng Lê Như Hà

(Dân trí) - Nhìn vợ nằm bất động trên giường bệnh sau khi bị xe tông ngay trước sân phòng khám, người chồng nghẹn ngào nói không biết làm cách nào để đưa vợ về với các con.

Giữa tháng 9, phóng viên Dân trí nhận được lời cầu cứu của đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức (TPHCM) cho một hoàn cảnh thương tâm. Đó là trường hợp của chị Huỳnh Thị Kim Tiền (sinh năm 1973, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con - 1

Vợ chồng chị Kim Tiền tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bị xe tông nguy kịch ngay trước sân phòng khám

Theo lời kể, ngày 10/8, chị Tiền đưa anh trai đi kiểm tra sức khỏe ở một phòng khám tại huyện Nhơn Trạch. Trong lúc chờ đợi, chị cùng con trai đứng ngoài sân phòng khám. Thời điểm đó, một ô tô từ đằng sau lao nhanh đến, tông thẳng vào người chị.

Cú va chạm mạnh khiến chị Tiền va đập xuống đất và lộn nhào nhiều vòng, phải chuyển ngay vào phòng khám cấp cứu. Do tình trạng rất nặng, nạn nhân được chuyển khẩn lên tuyến trên.

"Sau cú tông, tôi rất đau và không thể cử động. Khi được đưa vào viện, nhìn thấy phần bụng dưới và hai chân sưng phù rất to, tôi hoảng quá chỉ biết khóc. Tôi lo sau này nếu tàn tật không làm việc được, biết đào đâu ra tiền mà nuôi con", chị Tiền nói.

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con - 2

Vùng chân người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bác sĩ Nguyễn Duy Thái, khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân nhập viện với bệnh cảnh chấn thương vùng bụng chậu sau tai nạn giao thông.

Sau khi kiểm tra và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định bị gãy xương chậu 2 bên, trật và gãy xương mu, đồng thời bị tràn khí màng phổi nặng. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân có diễn tiến xấu vì máu cứ chảy liên tục. E-kip điều trị phải mổ gấp để cố định vùng xương chậu và cầm máu cho bệnh nhân.

Theo quan sát của phóng viên, chị Tiền có rất nhiều vết thương từ thắt lưng trở xuống. Tay và chân chằng chịt những vết bầm, vùng xương chậu và chân trái còn băng bó. 

Bác sĩ Thái cho hay, tính từ ngày nhập viện đến nay, bệnh nhân đã phải truyền đến hơn 15 đơn vị máu. Sau ca mổ để cứu mạng, người phụ nữ tiếp tục được  phẫu thuật kết hợp xương để mong phục hồi sinh hoạt sau này.

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con - 3

Người phụ nữ phải nằm liệt giường hơn 1 tháng trời (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Vì không có bảo hiểm y tế, tiền viện phí của bệnh nhân đến nay đã hơn 150 triệu đồng. Phía gây tai nạn có bồi thường một phần chi phí, còn lại, bệnh viện vẫn đang trong tinh thần "cứu người trước, tiền bạc tính sau".

Mong ước vợ sớm về với 4 con

Suốt hơn một tháng nằm viện, cơn đau nhức toàn thân khiến chưa ngày nào chị Tiền có được giấc ngủ ngon. Những khi thấy vợ quằn quại, bật khóc vì quá đau, anh Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1974) chỉ biết ngồi bóp tay, chân, động viên chị Tiền cố gắng vượt qua. 

Anh kể, hơn 10 năm trước, sau khi người chồng đầu tiên bệnh nặng và qua đời, một mình chị Tiền phải đi làm phụ hồ, gồng gánh nuôi ba đứa con. Cũng tại công trình, định mệnh đã cho chị Tiền và anh Quang gặp nhau.

"Tôi cũng từng một lần đổ vỡ và chịu cảnh gà trống nuôi con, nên đồng cảm cảnh ngộ của cô ấy. Khi đến nhà chơi, tôi càng thấy thương thêm mấy mẹ con. Tôi muốn về sống chung, chia sẻ phần nào khổ cực, cùng nhau nuôi tụi nhỏ khôn lớn", anh Quang kể.

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con - 4

Những ngày chị Tiền gặp nạn, anh Quang phải nghỉ phụ hồ, vào viện chăm sóc từng chút một (Ảnh: Như Hà).

Khi anh Quang ngỏ lời và được chị Tiền đồng ý, hai người đã về chung nhà, san sẻ khó khăn cùng nhau. Ít năm sau, họ cũng có một đứa con chung, hiện đang học lớp 1.

Từ lúc sinh con trai út, chị Tiền ở nhà trông con, quán xuyến việc nội trợ. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà dồn hết vào đồng lương phụ hồ của anh Quang.

Cứ tưởng gia đình dù khó nghèo nhưng luôn sống trong hạnh phúc, nào ngờ tai ương lại ập đến với họ.

Nghe bác sĩ nhắc đến tiền viện phí, gương mặt anh Quang lộ rõ lo lắng. Anh tâm sự, lương phụ hồ chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng, trang trải tiền ăn lúc bình thường đã phải dè sẻn lắm mới đủ. Căn nhà hiện tại gia đình đang ở cũng là nhà tình thương.

Ngày vợ gặp nạn, người chồng đã nghỉ việc để vào viện chăm sóc. Do nghèo khó, không có tài sản nên không ai dám cho mượn tiền. Họ cầm cự những ngày qua nhờ tiền đóng góp ít ỏi của con cháu.

Khi phóng viên hỏi về mong ước, chị Tiền chia sẻ trong nước mắt: "Tôi chỉ mong mau khỏe về nhà chăm sóc con nhỏ, để bớt phần nào gánh nặng tiền bạc cho chồng, nằm viện nhiều tiền quá rồi".

Người phụ nữ nghèo mong được giúp đỡ để về với 4 con - 5

Người phụ nữ nghẹn ngào cầu xin giúp đỡ để có thể trở về với các con (Ảnh: Như Hà).

Ngồi bên cạnh vợ, người chồng cũng sụt sùi: "Gia đình tôi hiện không thể nào chi trả được số tiền viện phí quá lớn. Mong quý mạnh thường quân giúp đỡ vợ tôi vượt qua cơn nguy khốn này để về với các con, tôi mang ơn rất nhiều". Nói rồi, anh Quang đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn sang vợ.

Theo các bác sĩ, thời gian tới chị Tiền phải bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng kéo dài, cần rất nhiều chi phí. Thương hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, ê-kíp điều trị cố gắng hết sức để làm sao cho chị Tiền có thể sớm tự sinh hoạt. Nhưng do tổn thương phức tạp ở vùng xương chậu hai bên, người phụ nữ khó có thể lao động bình thường như trước.

Mọi đóng góp cho hoàn cảnh bệnh nhân Huỳnh Thị Kim Tiền xin gửi về:

1. Anh Lưu Văn Hải (con chị Tiền)

Ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

SĐT: 0792785357

STK: 28429457, Ngân hàng thương mại Á Châu (ACB); tên chủ tài khoản: Lưu Văn Hải

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4633)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269