1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra"

Phạm Oanh

(Dân trí) - Ướm cho con từng bộ quần áo mới mua và trao tặng số tiền 8 triệu đồng, chị Trần Thị Quỳnh Giang cùng các anh chị trong nhóm Together không cầm được nước mắt khi trực tiếp bế cậu bé Huy Hoàng trên tay.

Tranh thủ những ngày nghỉ, chị Giang và các anh chị bạn bè của chị không đi du lịch mà lựa chọn ở lại Hà Nội vì cái hẹn sẽ cùng nhau đến thăm Huy Hoàng, cậu bé trong bài viết: "Cậu bé 1 tuổi bụng to như cái trống kêu cứu thảm thiết" đăng trên Báo điện tử Dân trí ngày 4/4/2022.

Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra - 1

Chị Quỳnh Giang và các đồng nghiệp đến thăm bé Huy Hoàng trên báo Dân trí.

Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra - 2

Là những người mẹ, các chị hiểu được nỗi đau đớn của Linh khi con trai Huy Hoàng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Lựa mua cho con từng bộ quần áo, chị Giang tâm sự: "Tôi đọc báo Dân trí cách đây mười mấy năm rồi và trở thành thói quen mỗi ngày. Lần này đọc bài của con, tôi thật sự bị ám ảnh, nước mắt cứ thế trào ra, lòng đau quặn. Tôi cũng là một người mẹ, tôi hiểu cảm giác khi đứa con dứt ruột mình đẻ ra đứng trước cửa tử sẽ đớn đau như thế nào".

Thương con nên chị cùng các bạn trong nhóm quyết định kì nghỉ lễ không đi đâu để cùng nhau ở lại chờ đến thăm con. Có mặt tại phòng trọ của bé Huy Hoàng, được trực tiếp bế con trên tay, những phút giây nghẹn lòng lại trào lên. Con bé nhỏ, lọt thỏm trên tay các mẹ cùng tiếng khóc mãi không thôi.

Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra - 3

Trực tiếp bế Huy Hoàng trên tay, chị xúc động không cầm được nước mắt.

Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra - 4

Soạn từng bộ quần áo cho Huy Hoàng, các mẹ đều nghẹn lại vì phần bụng của con chướng căng to nên khó mặc đồ.

Phần bụng chướng lên căng to cùng làn da vàng bủng, Thùy Linh (mẹ của Huy Hoàng) không khỏi lo lắng, kể chuyện: "Con đợt này lại đang hâm hấp sốt chị ạ nên quấy khóc nhiều. Từ ngày sinh con ra, em chưa một lần nào ngủ trọn một đêm vì sợ lắm, em sợ chỉ cần em thiếp đi một chút là con sẽ xa mình".

Mang trong mình căn bệnh teo mật bẩm sinh nên Huy Hoàng như đang đứng ở lằn ranh của sự sống và cái chết mong manh. Nhiều bạn cùng bị bệnh như em đã mãi mãi ra đi khiến cho Linh càng thêm hoang mang và lo sợ. Đối mặt với ca ghép gan của con sắp tới, Linh mang hi vọng lẫn nơm nớp, lắng lo.

Đọc bài về con trên Báo Dân trí, nước mắt tôi cứ trào ra - 5

Chị Giang cùng các đồng nghiệp trao tặng Huy Hoàng số tiền 8 triệu đồng.

Động viên gia đình cố gắng, mẹ con Linh thấy an lòng nhiều hơn trước tình cảm và sự quan tâm của chị Giang, các anh chị cùng nhiều bạn đọc báo Dân trí gần xa. Em tâm sự nếu như không có mọi người ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho con thì có lẽ em đã không trụ được cho đến ngày hôm nay.

Gửi lời cám ơn đến Báo Dân trí, chị Quỳnh Giang cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Huy Hoàng và các mảnh đời bất hạnh khác mà báo đưa tin bởi đến thăm trực tiếp các con như thế này, mới thấy bản thân mình còn quá may mắn và hạnh phúc. Không ngừng yêu thương và giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn cũng là mục tiêu trong công việc và cuộc sống mà chị Giang và bạn bè của chị luôn hướng tới.