1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cuộc sống mới của “hai mẹ con ôm nhau chờ chết”

(Dân trí) - Hai mẹ con chị đã từng không còn nước mắt để rơi, chỉ biết ngồi ôm nhau chờ chết vì căn bệnh tim bẩm sinh đã quá nặng. Được sự quan tâm giúp đỡ của các bạn đọc Dân trí, giờ đây sức khỏe của 2 mẹ con chị Hương đã tốt lên, và có cuộc sống mới “Đến trong mơ chị cũng không thấy”.

Hai mẹ con chị Hương hiện tại với nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi
Hai mẹ con chị Hương hiện tại với nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi

Trở lại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thăm 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Hương, nhân vật trong bài viết : “Đau lòng nhìn cảnh 2 mẹ con ôm nhau chờ chết”, được đăng tải trên báo điện tử Dân Trí ngày 3/7/2015. Chúng tôi ai cũng vui mừng khi thấy cuộc sống mới của 2 mẹ con chị, không còn nước mắt, không còn những lần ngất lên ngất xuống, cũng không còn những đau đớn do di chứng căn bệnh tim và vẹo cột sống của bé Vy nữa.

Cuộc sống mới của “hai mẹ con ôm nhau chờ chết” - 2
Những giọt nước mắt trước kia…
Những giọt nước mắt trước kia…

2 mẹ con chị Hương cùng mắc căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ và có chỉ định phải làm phẫu thuật tim sớm. Trong khi gia đình chị Hương đã có đến 2 người tử vong vì tim bẩm sinh, nên nỗi lo lắng, ám ảnh thường trực về căn bệnh tim quái ác luôn thường trực trong đầu chị, nhưng chị vẫn phải cắn răng chịu đựng bởi không lo nổi tiền phẫu thuật. Sức khỏe của chị yếu dần đi, tất cả mọi việc trong nhà đều dồn hết lên vai đứa con gái bệnh tật tội nghiệp của chị.

Cuộc sống mới của “hai mẹ con ôm nhau chờ chết” - 4
Được thay đổi bằng nụ cười hạnh phúc...
Được thay đổi bằng nụ cười hạnh phúc...

Được sự giúp đỡ của đông đảo bạn đọc Dân trí gần xa, chị Hương đã được phẫu thuật tim thành công, hiện tại sức khỏe của chị đã phục hồi và có chuyển biến tốt. Cứ 3 tháng 1 lần, chị Hương phải xuống Hà Nội thăm khám lại, chị cho biết: “Bác sĩ dặn em sẽ phải thăm khám đều đặn 3 tháng 1 lần cho tới khi được 2 năm tính từ ngày mổ. Kết quả lần thăm khám gần đây nhất, bác sĩ nói các chỉ số của em khá tốt…”. Sức khỏe bình phục dần, chị Hương có thể làm được tất cả các công việc thường ngày. Chị còn khoe mới trồng được 2 sào đậu tương và nuôi được đôi lợn, cùng đàn gà, vịt…

Mẹ con chị Hương đã từng “ ôm nhau chờ chết”
Mẹ con chị Hương đã từng “ ôm nhau chờ chết”
Nhờ lòng nhân ái, họ đã được hồi sinh
Nhờ lòng nhân ái, họ đã được hồi sinh

Bé Vy cũng đã được đưa đến bệnh viện tỉnh thăm khám lấy thuốc, cuối tuần, Vy lại đi bó thuốc và tập phục hồi chức năng. Hiện giờ Vy không còn bị đau bụng và đau lưng nữa. Vui vẻ chỉ cho chúng tôi xem cái tủ lạnh mới, bộ bàn học mới của Vy… và cả đàn gà con mới được các cô các bác hảo tâm tặng, Vy vui mừng líu lo: “Mọi người cho mẹ con cháu nhiều thứ lắm, cháu thích nhất là cái tủ lạnh và cái bàn học này. Lúc trước cháu phải học trên cái bàn nhựa …Mùa nắng nóng vừa rồi may có tủ lạnh làm nước đá, mọi năm trước, cháu thèm nước đá lắm nhưng chẳng dám xin tiền mẹ mua đá, vì biết đến gạo ăn 2 mẹ con cháu vẫn phải đi vay…”

Cuộc sống mới của “hai mẹ con ôm nhau chờ chết” - 8
Hạnh phúc với cuộc sống thường ngày
Hạnh phúc với cuộc sống thường ngày

Nụ cười không ngớt trên môi 2 mẹ con chị Hương, khi sức khỏe đã được cải thiện rất nhiều. Chị phấn khởi nói: “Nhờ được các nhà hảo tâm trợ giúp mà mẹ con em được hồi sinh. Sau khi phẫu thuật xong, em cũng đã gửi tiết kiệm được 100 triệu để dành dụm đi tái khám và điều trị tiếp. Nhưng có được sức khỏe như này là mẹ con em mừng lắm rồi, giờ em có thể lao động để lo cho cuộc sống 2 mẹ con được rồi…”

Cuộc sống mới của “hai mẹ con ôm nhau chờ chết” - 10
Nụ cười ấy sẽ luôn được thường trực trên môi 2 mẹ con…
Nụ cười ấy sẽ luôn được thường trực trên môi 2 mẹ con…

Một câu chuyện cổ tích có hậu được viết ra bởi những tấm lòng bao dung, nhân ái của hàng triệu triệu bạn đọc Dân trí. Những con người tưởng chừng như đã cận kề cái chết như mẹ con chị Hương đã được hồi sinh.

Hương Hồng