Mạo danh phóng viên báo Dân trí để chiếm đoạt tiền các hoàn cảnh nhân ái
(Dân trí) - Báo Dân trí khẳng định: Báo tuyệt đối không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào như Căn cước công dân, mã OTP hay lịch sử giao dịch ngân hàng sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải.
Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng chương trình nhân ái của báo Dân trí thực hiện, mạo nhận là nhà hảo tâm, phóng viên báo để lừa đảo các hoàn cảnh thông qua hình thức điện thoại, nhắn tin...
Chị Đinh Thị Tài Linh (32 tuổi, quê Tiền Giang), nhân vật trong bài viết "Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miên", cho biết, khi bài báo đăng khoảng 3 ngày, bắt đầu có nhiều cuộc gọi hỏi thăm, thông báo đã chuyển khoản tiền ủng hộ và hỏi chị Linh nhận được chi phí hỗ trợ chưa. Tuy nhiên vẫn có một số cuộc gọi với nội dung khó hiểu, hứa chuyển tiền giúp đỡ nhưng yêu cầu người phụ nữ phải cung cấp thông tin về Căn cước công dân, mã OTP...
"Một người đàn ông gọi điện kêu tôi chuyển khoản 300.000 đồng, đổi lại họ hứa cho 65 triệu đồng để tôi cất nhà. Còn một số người gửi lời mời kết bạn Zalo, tự xưng là phóng viên báo Dân trí nhắn tin xác minh số tiền tôi nhận được bao nhiêu, tiền có chuyển vào tài khoản chưa...
Khi nhận được những cuộc gọi nặc danh này, tôi liền gọi điện cho phóng viên viết bài về gia đình tôi xin ý kiến. Trước đó, khi tới tận nhà xác minh, viết bài, phóng viên báo cũng dặn dò tôi rất kỹ việc nhiều đối tượng lợi dụng chương trình nhân ái của báo Dân trí để lừa đảo. Từ chỗ đó tôi rất cảnh giác", chị Linh chia sẻ.

Một đối tượng mạo danh phóng viên báo Dân trí, ảnh đại diện sử dụng logo Nhân ái của báo để nhắn tin cho chị Linh (Ảnh: Chị Linh cung cấp).
Em Nguyễn Gia Minh (21 tuổi, quê Hậu Giang) là nhân vật trong bài viết "Cha mẹ ly hôn, thương cậu học trò nghỉ học để nuôi chú bại liệt, bà già yếu" cũng cho biết, khi bài viết về hoàn cảnh Minh đăng tải, em nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc Dân trí, nhà từ thiện. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp tự xưng là phóng viên, nhà báo gọi điện, nhắn tin nói đã chuyển tiền giúp đỡ cho Minh, yêu cầu em gửi thêm thông tin xác nhận.
"Họ nói đã chuyển khoản cho em nhưng không biết em nhận được chưa, họ kêu chụp lịch sử chuyển tiền, giao dịch trong tài khoản nhưng em không làm theo vì nghĩ đây là đối tượng lừa đảo", Minh kể với phóng viên.
Không may mắn như trường hợp của chị Linh và Minh, bà Lâm Thị Hiền (46 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), nhân vật trong bài viết "Vợ chồng nghèo, chuốt cọng dừa nuôi con "Sọ Dừa", mơ ước có căn nhà tử tế", bị lừa mất gần 60 triệu đồng.
Theo bà Hiền, kẻ lạ mặt gọi điện cho bà nói họ hỗ trợ gia đình tiền cất nhà, chữa bệnh cho con. Do thiếu hiểu biết, gia đình bà đã đọc mã OTP cho đối tượng trên và bị lừa mất 58.882.003 đồng. Sau đó bà hốt hoảng gọi điện cho một cán bộ xã thông báo vụ việc và được nhắc nhở lưu ý các cuộc gọi lừa đảo, mạo danh...

Một người tự xưng làm việc ở báo Dân trí ở TPHCM nhắn tin cho em Minh (Ảnh: Bảo Kỳ).
Để đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho bạn đọc, báo Dân trí xin khẳng định:
Báo tuyệt đối không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào như Căn cước công dân, mã OTP hay lịch sử giao dịch ngân hàng sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải.
Mọi thông tin cần thiết như địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng của nhân vật... đã được phóng viên thu thập và xác minh đầy đủ từ trước, trong quá trình thực hiện bài viết.
Số tiền bạn đọc hảo tâm quyên góp sẽ được báo Dân trí công khai, minh bạch và chuyển đến tận tay người cần giúp đỡ theo từng tuần, thông tin chi tiết được cập nhật đầy đủ trên chuyên mục Nhân ái của báo.
Đặc biệt, mỗi hoàn cảnh được giới thiệu trên báo đều đã được chính quyền địa phương xác nhận rõ ràng về tình trạng gia cảnh và mức độ khó khăn.
Khi phát hiện hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần liên hệ phóng viên trực tiếp viết bài, chính quyền địa phương để được hỗ trợ, tuyệt đối không cung cấp thông tin theo yêu cầu của các đối tượng.