Mã số: 5498
Vợ chồng tâm thần nuôi 3 con trong căn nhà khiến ai cũng ám ảnh rùng mình
(Dân trí) - Cơm không đủ ăn, 3 đứa con của vợ chồng tâm thần cũng chẳng được đến lớp. Thậm chí, ngôi nhà họ đang sống cũng là sự ám ảnh với những người đến thăm.
Vợ chồng khờ khạo "thu nhập 21 triệu đồng/tháng" nhưng con ăn không đủ no (Video: Thế Hưng).
Vợ chồng khờ khạo và niềm tin mãnh liệt về "thu nhập 21 triệu đồng"
Giữa vùng quê nghèo thôn Nà Khà, xã Minh Xuân (Lục Yên, Yên Bái) có một căn nhà nhỏ bé, rệu rã nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ. Con đường đất dẫn vào nhà lầy lội, nhớp nháp mỗi khi mưa xuống.
Bước vào nhà, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi, xen lẫn là mùi ôi thiu của thức ăn đã để lâu ngày. Đồ đạc trong nhà từ lâu đã mục ẩm cũng tỏa ra một loại mùi hôi gây ám ảnh vô cùng.
Bốn bức tường chỉ được trát sơ sài, mái nhà và các vách trần hở những mảng lớn. Nền nhà ẩm thấp, rêu xanh phủ kín một màu đen kịt như chưa bao giờ được dọn dẹp.
Căn nhà vô cùng tiều tụy này là nơi trú ngụ của anh Nguyễn Quang Tại (SN 1982) và vợ Hoàng Thị Vạn (SN 1986) cùng 3 con là Nguyễn Quang Sân (SN 2013), Nguyễn Quang Thượng (SN 2014), Nguyễn Quang Sách (SN 2015).

Chị Vạn và con trai đứng trước căn nhà tiều tụy, nơi 5 người đang trú thân (Ảnh: Thế Hưng).
Trong căn nhà ấy, 5 con người đang gồng mình chống chọi với cái nghèo khó, sự thiếu thốn và bệnh tật. Gia đình anh Tại, chị Vạn thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn tại thôn Nà Khà.
Thế nhưng, khi được hỏi về công việc và thu nhập thì chị Vạn hồn nhiên trả lời với niềm tin mãnh liệt: "Vợ chồng tôi đi làm ở công trình gần đây. Chồng đi làm được 12 triệu đồng/tháng, còn tôi kiếm được 9 triệu đồng/tháng…".
Thoạt nghe, ai cũng nghĩ những lời chị Vạn là thật, bởi chị nói một cách tự nhiên và rất trôi chảy. Tuy nhiên, khi biết được hoàn cảnh thật của gia đình này thì ai cũng cảm thấy xót thương.
Dẫu không có giấy chứng nhận tình trạng bệnh tật, nhưng gia đình và bà con hàng xóm đều khẳng định, vợ chồng anh Tại bị tâm thần. Anh Tại thần trí không bình thường, suốt ngày lang thang khắp nơi, may mắn thì được người dân thuê làm việc lặt vặt, dù rất chăm chỉ nhưng thu nhập vô cùng ít ỏi.
Chị Vạn lúc mê nhiều hơn lúc tỉnh, thường xuyên nói linh tinh, không ít lần đi báo cáo chính quyền về những việc chị tự tưởng tượng ra trong đầu.
Nước tạt vào nhà, cả gia đình co ro một góc để tránh gió
Ông Nguyễn Quang Thêm (bố của anh Tại) đau lòng khi thấy bệnh tình của con trai, con dâu ngày càng nặng thêm, các cháu nội phải sống cảnh khổ. Nhưng gia cảnh cũng nghèo khó, tuổi lại cao nên ông chỉ đành nuốt nước mắt xót xa.
"Hai đứa nó (anh Tại, chị Vạn) có làm gì ra tiền đâu, ai thuê gì thì làm nấy, tháng nào cao lắm mới được 3 triệu đồng. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra 21 triệu đồng/tháng?", ông Thêm thở dài chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Thêm (bố của anh Tại) xót xa trước cảnh nghèo của con trai (Ảnh: Thế Hưng).
Theo ông Thêm, vợ chồng anh Tại vốn có 4 đứa con, nhưng vì cái nghèo, thiếu trước hụt sau, gia đình đã phải gửi bé út (SN 2023) để người khác nuôi. Hai cháu Nguyễn Quang Sân và Nguyễn Quang Thượng dù rất ham học nhưng cũng phải bỏ ngang khi mới học cấp hai.
"Hai thằng nhỏ sáng nào cũng lén đứng trước cổng trường, nhìn bạn bè học hành mà mắt đỏ hoe. Nhưng nhà nghèo quá, có muốn cho con đi học cũng bất lực. Cơm ăn còn chưa đủ, nói gì đến sách vở, quần áo. Cha mẹ khổ khiến con cái cũng khổ theo", ông Thêm nghẹn lời.
Bà Hoàng Thị Liệt (hàng xóm của gia đình) không giấu nổi sự thương cảm: "Vợ chồng nó khổ lắm, cái gì cũng chậm, không biết tính toán. Làm được đồng nào lại phải lo cho mấy đứa nhỏ. Nhà sập đến nơi rồi mà vẫn chưa có tiền sửa. Mỗi lần trời mưa gió, tôi cứ lo không biết sáng mai còn thấy cái nhà ấy đứng đó không nữa".

Căn nhà lọt thỏm dưới tán cây (Ảnh: Thế Hưng).
Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho hay, ở đây ai cũng biết hoàn cảnh gia đình anh Tại. Hai vợ chồng đều có phần chậm chạp, không được lanh lợi như người khác, kiếm việc làm đã khó, xoay xở nuôi con lại càng vất vả.
Căn nhà đã cũ nát từ lâu, nhưng vì không có tiền, gia đình đành chấp nhận sống chung với những xập xệ, ẩm mốc, hôi hám... Mỗi khi trời mưa, nước từ ngoài tạt vào nhà, giường chiếu ướt sũng, cả gia đình chỉ biết ngồi co ro trong một góc để tránh gió.
"Căn nhà thì xuống cấp nghiêm trọng, không có nổi một góc nào là lành lặn. Chúng tôi rất mong có sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để gia đình có một nơi ở an toàn hơn và các cháu có điều kiện đến trường", bà Hà mong mỏi.
Thay mặt con trai, ông Nguyễn Quang Thêm nghẹn ngào nói: "Tôi già rồi, không làm được gì để giúp con. Nhìn cảnh nhà cửa nát bươm, con cái nheo nhóc, tôi đau lắm! Giá như có ai giúp đỡ, để tụi nhỏ có được mái nhà lành lặn, có cơ hội học hành thì dù tôi có chết cũng yên lòng hơn".