Mã số: 5471
Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho con
(Dân trí) - Nợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Người mẹ đơn thân mang số phận bất hạnh
Người phụ nữ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Lê Thị Tình (SN 1974), trú tại xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Một ngày đầu tháng 2, trời mưa phùn rả rích, chúng tôi tìm đến thôn Lạc Yên (xã Hoàng Vân), thăm người phụ nữ bất hạnh này ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của chị.
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, em Lê Thu Hà (SN 2007) cứ ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu, xanh xao của mẹ mà gào khóc. Hà lo sợ, nếu lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý sẽ rời xa mãi mãi…
Gắng sức ngồi tựa vào thành giường, đưa tay lau nước mắt cho con, vẻ mặt vô cùng thiểu não, người phụ nữ bất hạnh nghẹn giọng: "Nay em cảm thấy không còn chút sức lực nào. Con gái và cháu trai lo sợ em chết cứ gào khóc mãi không thôi. Em biết bệnh của mình nặng lắm, sợ là không còn nhiều thời gian nữa".
Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, chị Tình bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời đầy trắc trở, truân chuyên của mình.
Kết hôn chưa được bao lâu, khi con gái đầu lòng Nguyễn Thị Giang (SN 1994), vừa ra đời được 4 tháng, chị và chồng đã ra tòa ly hôn. Tình duyên đứt gánh, chị gắng gượng nuôi con thơ và chăm sóc người bố mắc bệnh phổi, mẹ mắc tiểu đường nặng.
Năm 2007, chị "đi kiếm", thêm được cô con gái thứ hai là Lê Thu Hà. Năm 2008, bố chị Tình qua đời sau nhiều năm chạy chữa.
Với chiếc máy may nhỏ, chị Tình thức khuya dậy sớm, cóp nhặt từng đồng bạc lẻ lo miếng cơm, manh áo cho 4 con người. Năm 2016, người mẹ già cũng theo bố về bên kia thế giới.
Ngày con gái lớn làm mẹ đơn thân, chị Tình ngậm ngùi cùng con chăm sóc đứa cháu ngoại Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2020) tội nghiệp.
Nhưng sự nghiệt ngã của số phận vẫn chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2023, chị Tình thấy người mệt mỏi, sút cân…, đến bệnh viện khám thì được biết bản thân bị ung thư tử cung. Ngoài ra, chị còn bị bệnh dạ dày, đại tràng...
Từ đó đến nay, người phụ nữ đơn thân đã phải lên bàn mổ tới 2 lần. Tài sản bao năm đầu tắt mặt tối mới tích cóp được, nay cũng lần lượt đội nón ra đi.
Để có tiền trang trải, ngoài những lúc phải nằm viện, khi về đến nhà dù đau đớn, mệt mỏi, chị Tình vẫn gượng dậy nhận may, sửa quần áo thuê. Mắc bệnh hiểm nghèo lại làm việc quá sức, nhiều lần người phụ nữ tội nghiệp ngất xỉu ngay bên chiếc máy may.
Mẹ đơn thân nghèo khó và bệnh tật, chấp nhận hy sinh, khẩn cầu sự sống cho con
Bệnh tật đeo bám, cuộc sống khốn khó tưởng như đã quá bi đát, cùng cực đối với người phụ nữ đơn thân này. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha chị.
"Em vừa ra khỏi phòng mổ lần thứ 2 thì nhận tin con gái lớn mắc ung thư tuyến giáp, phải mổ gấp. Hai mẹ con chỉ biết khóc qua điện thoại, động viên nhau", chị Tình nấc nghẹn.
Mẹ và chị gái cùng mắc bệnh hiểm nghèo, cháu trai còn nhỏ, không còn cách nào khác, em Lê Thu Hà phải nghỉ học lớp 10 để chăm sóc mẹ, chị gái, cháu trai và cáng đáng việc đồng áng.
Để con gái phải nghỉ học, chị Tình day dứt suốt 2 năm nay. Đối với chị, bệnh tật hành hạ, giày xéo đau đớn thế nào cũng chịu đựng được. Nhưng, cứ nghĩ về con gái lớn đang bị bệnh hiểm nghèo, con gái nhỏ phải nghỉ học, cháu trai bơ vơ…, trái tim chị như thắt lại.
"Số em nó đã định như vậy, nhiều lúc chẳng thiết sống nữa. Khi nghĩ về 2 đứa con gái và thằng cháu, em lại vay mượn, cố sống tiếp. Nhưng giờ em đã cố hết sức rồi, mọi người giúp mẹ con, bà cháu em với!", chị Tình khẩn cầu.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa cho biết: "Gia đình chị Tình rất khó khăn và éo le, là hộ nghèo rồi cận nghèo nhiều năm vẫn chưa thoát ra được.
Bản thân chị Tình là mẹ đơn thân, mắc ung thư tử cung, thường xuyên phải nằm viện. Con gái lớn của chị cũng là mẹ đơn thân, mắc ung thư tuyến giáp đang phải điều trị.
Nhìn 2 mẹ con chị gồng mình chống chọi với căn bệnh chết người, bà con chúng tôi rất xót xa, nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều. Qua đây, tôi tha thiết mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay, giúp mẹ con chị Tình có kinh phí tiếp tục chữa bệnh, cháu bé được chăm sóc và tới trường".