1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Cụ già nuôi chồng mù lòa, con ung thư: "Tôi chưa từng có số tiền lớn thế"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bà Trần Thị Vân xúc động khi nhận hơn 126 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ. Gần 80 tuổi, chưa bao giờ bà Vân có món tiền lớn như thế.

Ngày 1/8, phóng viên báo Dân trí đã đến thăm, trao số tiền hơn 126 triệu đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 2-3 tháng 7 tới bà Trần Thị Vân (khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Cùng đi có ông Bùi Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam.

Bà Trần Thị Vân năm nay 77 tuổi, đang chăm sóc người chồng 81 tuổi bị mù lòa, mất khả năng lao động và người con trai Ngô Xuân Hiền (52 tuổi) ung thư phổi giai đoạn cuối di căn.

Không có công việc, tuổi cao sức yếu, bà Vân đi nhặt phế liệu, mò ốc. Thương hoàn cảnh của bà Vân, những chủ thuyền chài bán rẻ cho bà mớ tôm, mớ cá để bán, lấy đôi đồng lãi.

3 con người già cả, ốm đau, bệnh tật lay lắt sống qua ngày nhờ mớ tôm, mớ cá của bà Vân và tấm lòng thơm thảo của những người hàng xóm.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Vân được đăng tải, độc giả báo Dân trí thông qua Chương trình Nhân ái đã giúp đỡ 126.192.000 đồng.

Cụ già nuôi chồng mù lòa, con ung thư: Tôi chưa từng có số tiền lớn thế - 1

Ông Bùi Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam trao món quà của độc giả báo Dân trí trong tuần 3 tháng 7 tới gia đình bà Trần Thị Vân (Ảnh: Hoàng Lam).

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, bà Vân rưng rưng. Với người phụ nữ suốt đời lam lũ mưu sinh trên dòng sông thì đây là số tiền quá lớn, lớn hơn sự mong đợi của bà Vân.

"Cả đời tôi chưa từng có số tiền lớn thế này. Tôi dành một phần nhỏ để thuốc thang, mua miếng thịt, hộp sữa cho hai cha con. Phần còn lại mở một sổ tiết kiệm để gửi vào đấy cho an toàn, khi thằng Hiếu hay ông nhà tôi "ngã sự" còn có cái để mà lo", bà Vân tâm sự.

Bà Vân không quên gửi lời cảm ơn tới những mạnh thường quân, dù không quen biết nhưng đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình trong cơn bĩ cực này.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực của quý báo và độc giả báo Dân trí đối với bà Vân cùng gia đình. Sự giúp đỡ này không chỉ là về mặt tài chính, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bà Vân an tâm, vững tin chăm sóc cho chồng và con trai", ông Bùi Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam phát biểu.