1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cụ bà sống lay lắt gầm cầu thang bệnh viện: "Chưa bao giờ tôi được cầm số tiền lớn như thế này"

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 68 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Nhuận – nhân vật trong bài viết: “Người mẹ nghèo bán nhà đại đoàn kết, sống lay lắt gầm cầu thang bệnh viện để cứu con trai”, xúc động cho biết, chưa bao giờ bà cầm được số tiền lớn như thế này.

Ngày 10/01, PV Dân trí cùng ông Nguyễn Văn Lắm – Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thới Lai cùng ông Phạm Văn Thủ - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Xuân và cán bộ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân đến thăm và trao số tiền bạn đọc Dân trí đến hoàn cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Nhuận.

Đoàn chúng tôi đến nhà bà Nhuận khi cái Tết đã cận kề nhưng trong căn nhà lá xập xệ của gia đình bà Nhuận dường như Tết vẫn còn xa lắm.

Ông Nguyễn Văn Mau, chồng bà Nhuận nằm vắt vẻo trên võng, thở từng cơn khó nhọc. Còn anh Nguyễn Văn Hữu Phát, người con trai mắc bệnh suy thận mãn gần 10 năm qua, kêu than vì anh đang cam chịu những đau nhức tận trong xương…

Cụ bà sống lay lắt gầm cầu thang bệnh viện: Chưa bao giờ tôi được cầm số tiền lớn như thế này - 1

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông ông Nguyễn Văn Lắm – Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thới Lai trao số tiền 68.560.000đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhuận

Thấy có khách đến nhà, bà Nhuận lật đật chạy lấy mấy cái ghế mời khách ngồi nhưng cái nào cũng bị bể, bị gẫy…bà Nhuận tỏ ra ái ngại rồi đứng trò chuyện với khách. Bà tâm sự, bà mới đi bán xôi về, đang chuẩn bị lột khoai mì, chuẩn bị nấu nồi mới để kịp bán buổi chiều.

Bà Nhuận cũng cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh của bà, có nhiều người ở Hà Nội, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh… gọi điện hỏi thăm, chia sẻ, giúp bà vài triệu đồng để lo thuốc thang cho chồng và con trai.

Ông Nguyễn Văn Lắm, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thới Lai, thông tin với gia đình bà Nhuận, vừa qua sau khi báo Dân trí phản ánh về hoàn cảnh gia đình, bạn đọc Dân trí khắp nơi gửi tiền về giúp đỡ cho gia đình bà với số tiền 68.560.000 đồng.

Đây là số tiền các nhà hảo tâm gửi giúp đỡ để bà lo trị bệnh cho ông Mau và anh Phát. Do đó, UBND xã Trường Xuân và UBND huyện Thới Lai đề nghị gia đình sử dụng số tiền này vào việc điều trị bệnh là chính.

Ngoài ra, ông Lắm còn đại diện Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai, lãnh đạo xã Trường Xuân và bạn đọc báo Dân trí chúc gia đình bà Nhuận có cái tết đầm ấm và mọi người trong gia đình luôn mạnh khỏe.

Cầm số tiền bạn đọc trong tay, bà Nhuận xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình bà trong thời gian qua.

Bà Nhuận còn cho biết, vợ chồng bà đã sống hơn 60 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên, nhất là ngày Tết cổ truyền sắp đến, vợ chồng bà có cơ hội cầm số tiền lớn như thế này.

Nguyễn Hành