1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao hơn 60 triệu đồng đến cụ bà có chồng con mang "án tử"

Thái Bá

(Dân trí) - Bệnh tình của chồng và con trai ngày một nặng thêm, nằm liệt một chỗ khiến bà Lan một mình quay cuồng chạy đua với thời gian.

Chúng tôi trở lại thăm gia cảnh bà Dương Thị Lan (71 tuổi, Ninh Bình), nhân vật trong bài viết "Chồng con mang "án tử", cụ bà gần đất xa trời gồng gánh cả gia đình" (mã số: 4875). Căn nhà tuềnh toàng nằm tách biệt với xóm làng vẫn hiu hắt lạ thường, bên trong là những phận người leo lắt như ngọn đèn trước gió.

Trao hơn 60 triệu đồng đến cụ bà có chồng con mang án tử  - 1

Lãnh đạo UBND huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nho Quan và UBND xã Lạc Vân đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Dương Thị Lan (Ảnh: Thái Bá).

Bà Lan ở tuổi xưa nay hiếm hàng ngày vẫn một mình "gồng gánh" chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho cả gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội. Bà quay cuồng như con thoi từ sáng sớm cho đến lúc đêm xuống. Ngay cả trong giấc ngủ bà cũng không thể chợp mắt ngon giấc vì canh cánh nỗi lo cho chồng và con trai.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lan cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh gia đình bà, nhiều độc giả đã ủng hộ tiền vào tài khoản. Nhờ có số tiền nhân ái này mà bà có để trang trải thuốc men cho chồng và con đang điều trị căn bệnh ung thư quái ác.

Nhận số tiền hơn 63 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ phóng viên đến trao, bà Lan rưng rưng nước mắt: "Cả đời vợ chồng tôi lam lũ, đến lúc tuổi già, gần đất xa trời, dành dụm cả đời cũng không có số tiền lớn như vậy.

Mọi người giúp đỡ dù chỉ một đồng cũng cứu giúp được chúng tôi trong lúc túng quẫn này. Nhà có 2 người bệnh ung thư, bao nhiêu tiền cũng như muối bỏ biển. Có tiền mua thuốc, chồng và con tôi duy trì thêm được sự sống ngày nào quý giá ngày đó".

Trao hơn 60 triệu đồng đến cụ bà có chồng con mang án tử  - 2

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao tiền bạn đọc ủng hộ gia cảnh bà Lan (Ảnh: Thái Bá).

Bà Lan tâm sự thêm, có tiền chữa bệnh, chồng và con trai bà sẽ vực dậy được, không còn nằm liệt một chỗ. Trong nhà có 2 cái giường, chồng nằm một cái, con trai nằm một cái. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng nước mắt bà lại trực trào, nhưng rồi cũng phải gượng dậy để sống tiếp, cho chồng và con có chỗ nương tựa.

Lãnh đạo UBND huyện Nho Quan cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Lan cùng lúc chồng và con trai mắc bệnh hiểm nghèo, địa phương đã có sự quan tâm đặc biệt và kịp thời.

"Hiện nay, gia đình bà Lan đã được đưa vào danh sách hộ nghèo của địa phương và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Có được chính sách này, nhiều chi phí khám chữa bệnh và điều trị của chồng và con trai bà sẽ bớt được nhiều gánh nặng về tài chính. Địa phương sẽ luôn quan tâm theo sát, giúp đỡ gia đình để vơi bớt đi những khó khăn", lãnh đạo xã Lạc Vân cho hay.

Chia tay bà Lan ra về, hình ảnh người phụ nữ với những nỗi khắc khổ in rõ trên khuôn mặt vẫn làm chúng tôi day dứt mãi. Thương cho số phận của bà khi tương lai mù mịt, cả đời lam lũ đến tuổi gần đất xa trời những vẫn chưa có được một giây phút nghỉ ngơi.