Mã số: 5629
Cụ bà 97 tuổi sống trong căn bếp rách nát vui vì sắp có nhà mới
(Dân trí) - Ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, cụ Rơ Lan Ti, trú tại ở Gia Lai phấn khởi vì được bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương quan tâm xây tặng nhà Nhân ái, niềm mơ ước của bà cụ từ nhiều năm nay.
Ngày 29/6, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình cụ bà Rơ Lan Ti (SN 1928, trú tại làng Bi Ia Yom, xã Ia Krái).
Cụ Rơ Lan Ti là nhân vật trong bài viết “Lo nhà sập, cụ bà 97 tuổi sống cô đơn trong căn bếp rách nát”, được đăng tải trên báo Dân trí ngày 26/6.
Sau khi hoàn cảnh của cụ Ti được đăng tải, chính quyền địa phương, rất nhiều bạn đọc đã quan tâm, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất nhằm giúp gia đình vượt qua khó khăn, sớm xây dựng căn nhà trước mùa mưa bão.

Sau 3 ngày, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ gia đình cụ bà Rơ Lan Ti 34.622.000 đồng (Ảnh: Chí Anh).
Tính đến ngày khởi công, sau 3 ngày từ khi hoàn cảnh của cụ Ti được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gia đình số tiền 34.622.000 đồng. Báo Dân trí tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ thêm cho gia đình cụ Ti.
Ngoài số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, cụ Ti còn nhận được khoản kinh phí 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của UBND xã Ia Krái.
Trước mùa mưa bão đang cận kề, báo Dân trí, UBND xã Ia Krái và cụ Ti đã thống nhất khởi công xây dựng căn nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định.
Theo thiết kế, căn nhà cụ Ti được xây dựng diện tích khoảng 80m2, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Dự kiến, căn nhà sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 7.

Cụ Ti phấn khởi trong buổi lễ khởi công nhà Nhân ái (Ảnh: Phạm Hoàng).
Trong lễ khởi công, cụ Ti phấn khởi vì sắp được sinh sống trong căn nhà kiên cố, thoát cảnh nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa bão đến.
“Ở cái tuổi gần đất, xa trời, tôi rất phấn khởi vì được bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương quan tâm, xây tặng căn nhà kiên cố. Đây là căn nhà mà tôi ước mơ từ nhiều năm nay”, cụ Ti bộc bạch.
Cụ Ti là người dân tộc Jrai ở xã Ia Krái. Bản thân cụ lấy chồng và sinh được 2 người con. Tuy nhiên, chồng và 1 người con đã mất vì bạo bệnh từ lâu, cụ ở vậy nuôi 1 người con trai đau ốm bệnh tật thường xuyên. Sau đó, người con này cũng đi ở rể xa, con cụ Ti sống một mình trong căn nhà cũ nát.
Căn nhà của cụ Ti đang ở được xây dựng từ hơn 40 năm trước nên đã hư hỏng, tường nứt toác. Sợ sập, cụ phải ôm đồ xuống căn bếp, rộng chừng 8m2 tá túc tạm. Căn bếp này cũng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền xã Ia Krái cùng đoàn thể và gia đình cụ Rơ Lan Ti thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ông Nguyễn Đức Tấn, Chủ tịch UBND xã Ia Krái, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc trên cả nước. Sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp xã khẩn trương khởi công xây dựng căn nhà cho cụ Ti trước mùa mưa bão đang cận kề.
Theo ông Tấn, ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà, xã sẽ phối hợp với đoàn thể quan tâm, hỗ trợ gia đình cụ Ti ổn định cuộc sống trong căn nhà mới. Đồng thời, xã sẽ chỉ đạo bộ phận y tế thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho cụ Ti.
“Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của báo Dân trí cũng như các mạnh thường quân. Chúng tôi mong tiếp tục được phối hợp với báo Dân trí để kết nối thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, ông Tấn nói.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 175 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/175 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 25 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.