1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí và sự quan tâm của chính quyền địa phương, 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi ở tạm bợ tại Quảng Bình đã khởi công xây dựng nhà ở mới trong niềm vui khôn xiết.

Ước mơ thoát khỏi mái tranh dột nát thành hiện thực

Ngày 27/6, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái, trao tặng gia đình ông Nguyễn Văn Phượng ở thôn 4, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Vợ chồng ông Phượng đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu và không có con cái. Nhiều năm qua, họ bấu víu vào nhau, sống lay lắt trong căn nhà tranh xiêu vẹo, chắp vá bằng những tấm bạt rách và thân tre mục nát. Mỗi khi gió lớn, mái nhà lại rung lên bần bật, đe dọa đổ sập bất cứ lúc nào.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình - 1

Bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Phượng 54,7 triệu đồng (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi hoàn cảnh của vợ chồng ông Phượng được báo Dân trí đăng tải qua bài viết "Cảnh đường cùng của vợ chồng già không con, bệnh tật trong mái tranh ọp ẹp", gia đình đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ lớn từ bạn đọc.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ gia đình ông Phượng số tiền 54,7 triệu đồng. Báo Dân trí tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ thêm cho gia đình.

Bên cạnh sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí, chính quyền địa phương và một số đơn vị hảo tâm trên địa bàn xã Thanh Thạch cũng đã hỗ trợ gia đình ông Phượng khoảng 100 triệu đồng.

"Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, hôm nay vợ chồng tôi có điều kiện xây căn nhà mới. Thoát khỏi mái nhà tranh dột nát là ước mơ cả cuộc đời tôi, giờ thành hiện thực thật rồi. Xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương cũng như bạn đọc báo Dân trí", ông Phượng chia sẻ.

Theo thiết kế, căn nhà của ông Phượng có mức đầu tư khoảng 160 triệu đồng, lợp mái đỏ với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Dự kiến, căn nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình - 2

Đại diện lãnh đạo xã Thanh Thạch cùng phóng viên Dân trí và ông Nguyễn Văn Phượng thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Nhật Anh).

Tham dự lễ khởi công, ông Đoàn Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc.

Ông Long nhấn mạnh, nếu không có sự hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước và sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, có lẽ đến lúc hết đời, vợ chồng ông Phượng vẫn phải sống trong căn nhà tranh tạm bợ, thường xuyên phải chạy mưa, chạy bão.

"Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của báo Dân trí cũng như các mạnh thường quân. Hôm nay là một ngày vui, đặc biệt với gia đình ông Phượng nói riêng và địa phương nói chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình sớm hoàn thành căn nhà, có cuộc sống mới tốt đẹp hơn", ông Long bày tỏ.

Ấm lòng người cha ung thư vì có sự sẻ chia từ bạn đọc hảo tâm

Cũng trong ngày 27/6, báo Dân trí tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tổ chức khởi công căn nhà Nhân ái tặng gia đình anh Nguyễn Văn Phú, trú thôn Vĩnh Tuy 1, xã Vĩnh Ninh.

Hoàn cảnh gia đình anh Phú vô cùng éo le khi vợ mất sớm, bản thân anh mắc bệnh ung thư gan, 2 con đang tuổi học hành, trong nhà còn bố mẹ già trên 80 tuổi. Đặc biệt, con gái anh Phú là cháu Nguyễn Thúy Hiền (học lớp 9) bị viêm gan B bẩm sinh, nay đã chuyển nặng thành xơ gan.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình - 3

Vợ anh Phú mất sớm, bản thân anh mang trong mình căn bệnh ung thư, con gái cũng bị xơ gan (Ảnh: Nhật Anh).

Nhiều năm qua, 5 thành viên gia đình anh Phú phải chen chúc trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng. Vì gia cảnh quá vất vả và bệnh tật bủa vây, niềm mong mỏi có một căn nhà kiên cố luôn nằm ngoài tầm với của anh Phú.

May mắn thay, cuộc sống khốn khó của gia đình anh Phú đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc Dân trí.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, anh Phú đã được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ 88 triệu đồng. Những sự đóng góp sẽ tiếp tục được báo Dân trí tổng hợp và kết chuyển đến tài khoản của anh Phú.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình - 4

Đại diện lãnh đạo chính quyền xã Vĩnh Ninh cùng báo Dân trí và anh Nguyễn Văn Phú thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng nhà Nhân ái (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh nguồn ủng hộ từ bạn đọc Dân trí, chính quyền xã Vĩnh Ninh cũng đã vận dụng các nguồn lực, kêu gọi giúp đỡ gia đình anh Phú hơn 100 triệu đồng. Từ các nguồn hỗ trợ này, ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình anh Phú chính thức được khởi công.

Chỉ ít tháng nữa, mái ấm kiên cố, vững chãi sẽ hoàn thiện, giúp gia đình anh Phú vượt qua những khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi mắc ung thư, chẳng biết trước điều gì, nên mong mỏi lớn nhất là làm được căn nhà không thấm dột cho bố mẹ già và 2 con. Nay được địa phương và bạn đọc Dân trí quan tâm, xây tặng nhà mới, tôi mừng lắm. Nếu không có tình thương lớn đó, chẳng bao giờ tôi làm nổi căn nhà như thế này, xin cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người", anh Phú chia sẻ.

Theo dự toán, tổng kinh phí xây dựng căn nhà Nhân ái tặng gia đình anh Phú khoảng 200 triệu đồng và sẽ hoàn thành vào đầu tháng 9, kịp thời giúp gia đình nghèo có nơi nương náu an toàn khi mùa mưa bão về.

Khởi công 2 ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn tại Quảng Bình - 5

Đến thời điểm hiện tại, anh Phú đã được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 88 triệu đồng (Ảnh: Nhật Anh).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Ninh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí, bạn đọc cũng như các mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Phú.

Ông Chiến khẳng định, đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để anh Phú tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, chăm lo cuộc sống cho gia đình.

"Chính quyền xã Vĩnh Ninh hiện nay và xã Quảng Ninh mới trong tương lai rất mong báo Dân trí tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ thật nhiều hơn nữa tới các hoàn cảnh còn khó khăn, vất vả trên địa bàn", ông Chiến bày tỏ.

Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 160 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/160 nhà.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 40 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.