1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4560:

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Đúng năm đại dịch, chị Hà sinh con nhỏ phải nghỉ làm rồi bị trầm cảm sau sinh, con lớn nổi nhiều u hạch ác tính, cánh tay sưng to mà không có tiền chữa trị.

Những ngày tháng không thể nào quên

Năm 2021 với người dân TPHCM là một năm đầy đau thương khi thành phố phải giãn cách 4 tháng, gần 20.000 người chết vì Covid-19.

Riêng với chị Lê Thị Hà (SN 1984), năm 2021 là một năm kinh hoàng vì trong những ngày đại dịch ấy, người mẹ trầm cảm sau sinh phải tất tả ngược xuôi đưa con gái Nguyễn Hà Quỳnh Hương (SN 2012) đi phẫu thuật cánh tay sưng to vì u hạch ác tính, rồi chạy vạy vay nợ khắp nơi để cho con xạ trị, hóa trị.

Chị Hà kể, Quỳnh Hương đã xuất hiện nhiều u hạch tạo thành chuỗi kéo dài dọc cánh tay phải từ năm 3 tuổi. Khi đó, Quỳnh Hương đã được phẫu thuật loại bỏ các khối u và được xác định là lành tính, vài tháng mới phải vào TPHCM thăm khám.

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 1

Cánh tay của Quỳnh Hương đã phải phẫu thuật từ nhỏ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 2

Đến năm 9 tuổi, những khối u bắt đầu tái phát và di căn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhưng đầu năm 2021, khi Quỳnh Hương bắt đầu học kỳ 2 năm lớp 4 thì cánh tay sưng to trở lại. Thời điểm này, chị Hà vừa sinh con thứ 2, bị tiền sản giật rồi mắc chứng trầm cảm sau sinh, gia đình không có người chăm sóc.

Lúc này, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, anh Nguyễn Huy Hiệu (SN 1981, chồng chị Hà) là bộ đội chuyên nghiệp, phải trực 24/24 ở đơn vị nên không có người đưa Quỳnh Hương đi chữa trị.

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 3

Sau khi sinh đứa con thứ 2, chị Hà bị trầm cảm sau sinh kéo dài, cùng con vào TPHCM điều trị từ năm 2021 đến nay.

Đến tháng 5/2021, cánh tay của Quỳnh Hương sưng rất to, đau nhức không chịu nổi nên bệnh viện địa phương yêu cầu chuyển viện. Chị Hà phải gửi con nhỏ mới hơn 1 tuổi cho bà nội chăm sóc để đưa Quỳnh Hương vào TPHCM điều trị.

Kết quả sinh thiết cho thấy những khối u trên cánh tay của Quỳnh Hương tái phát, chuyển sang ác tính. Bé được đưa sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để mổ lấy khối u, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung bướu hóa trị và xạ trị.

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 4

Cánh tay Quỳnh Hương sưng to, có nguy cơ cắt bỏ nếu không được điều trị kịp thời.

Theo y chứng, Quỳnh Hương bị sarcom phần mềm vùng cánh tay và cẳng tay phải, nhóm nguy cơ cao. Bé được chỉ định xạ trị 28 lần vào nền bướu và sau đó hóa trị theo phác đồ IFOS 5 chu kỳ.

Cũng đúng thời gian này, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TPHCM, thành phố tiến hành giãn cách từ ngày 9/7/2021. Rồi dịch lên đến đỉnh, ca bệnh tăng liên tục, giãn cách càng siết chặt hơn, đi lại khó khăn, bệnh viện quá tải, người chết tăng cao…

"Đó là khoảng thời gian em không thể nào quên, khổ sở và sợ hãi. Em ở xứ lạ xa quê, không người thân thích, bệnh viện cũng không cho ở lại mà mẹ con phải ra ngoài thuê trọ, ra vào chữa bệnh hàng ngày, khu trọ bị phong tỏa, rồi em mắc Covid-19, con phải phẫu thuật… Hoàn cảnh bức bí và sợ hãi khủng khiếp", chị Hà kể.

Người mẹ cùng quẫn đến điên dại

Con lớn bệnh, khu trọ bị phong tỏa, con nhỏ ở quê điện vào là khóc không ngừng, tiền hết, chủ nợ kêu réo, đến kỳ vào thuốc cho con mà bản thân bất lực… Áp lực đè nặng khiến tinh thần chị Hà suy sụp, liên tục rơi vào trạng thái không kiểm soát được suy nghĩ, phải điều trị tâm thần, rối loạn trầm cảm và lo âu, rối loạn tuần hoàn não, trào ngược dạ dày - thực quản…

Đến giờ nhớ lại những ngày bế tắc ấy, chị Hà vẫn còn bàng hoàng: "Có lúc chỉ có 2 mẹ con trong phòng trọ, đầu óc em quay cuồng không kiểm soát được, la hét như điên, như dại, cứ muốn làm chuyện gì ghê gớm lắm. May mà tiếng con khóc nức nở đánh thức em dậy, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa".

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 5

Những tháng ngày bị phong tỏa, ở trong khu trọ, áp lực khiến chị Hà như điên như dại, còn Quỳnh Hương mắc chứng thèm ăn, béo phì.

Bao nhiêu thứ để lo nhưng áp lực lớn nhất đè nặng chị Hà là nợ nần và tiền thuốc cho con. Sau khi sinh đứa con thứ 2, chị Hà trầm cảm rồi mất việc, cả nhà 6 người chỉ sống dựa vào đồng lương của anh Hiệu, ăn uống còn không đủ, nói gì đến tiền thuốc điều trị cho 3 mẹ con Hà.

Nặng nhất là chi phí điều trị bệnh cho bé Quỳnh Hương hơn 1 năm qua. Nhờ bảo hiểm y tế hỗ trợ phần lớn nhưng chi phí đi lại, ăn uống, thuê trọ, thuốc ngoài danh mục… trong thời gian qua lên đến gần 400 triệu đồng, chị Hà phải vay mượn khắp nơi.

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 6

Hơn 1 năm cùng nhau điều trị tại TPHCM, gia đình chị Hà vay nợ gần 400 triệu đồng.

Dù chưa biết kiếm đâu ra tiền trả nợ nhưng Hà vẫn không ngừng tìm người quen để vay mượn cho con nhập viện. Bởi mỗi lúc nhìn cánh tay của con sưng phù, vết sẹo dài ghê rợn là chị lại đau điếng tâm can. Nếu không được điều trị, u ác tính sẽ nhanh chóng tái phát, những cơn đau sẽ lại hành hạ con gái chị, cánh tay có nguy cơ phải cắt bỏ…

Ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Mỹ Trung (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết: "Trước đây, cô Hà làm giáo viên, anh Hiệu làm trong quân đội cũng đủ sống. Nhưng khi sinh đứa con thứ 2, cô Hà bị trầm cảm rồi mất việc, con lớn phát bệnh hiểm nghèo, con nhỏ bị tự kỷ thì cuộc sống trở nên khó khăn, rơi vào diện hộ nghèo mấy năm nay".

Con gái có nguy cơ cắt lìa tay, mẹ trầm cảm như điên, như dại - 7

Mẹ bị rối loạn trầm cảm lo âu, Quỳnh Hương tái phát u hạch chưa điều trị hết thì bé út lại có biểu bị rối loạn tăng động, giảm chú ý mà chưa được đưa đi điều trị.

Theo ông Bình, cha mẹ anh Hiệu đều trên 70 tuổi, già yếu hay bệnh nên không giúp được gì cho con, chỉ trông giùm cháu nhỏ cho anh Hiệu đi làm, chị Hà đưa con lớn đi chữa bệnh. Còn địa phương vốn là xã miền núi nghèo khó, dân cư thuần nông nên cũng không có nhiều nhà khá giả để phụ giúp lối xóm.

Trưởng thôn Mỹ Trung chia sẻ: "Giờ chỉ còn mong các cấp trên, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho gia đình anh Hiệu, chị Hà để nhà anh ấy có thể vượt qua lúc khó khăn ngặt nghèo này thì địa phương, hàng xóm mang ơn lắm!".

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4560 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Hà (mẹ bé Quỳnh Hương)

Địa chỉ: thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (hiện bé Quỳnh Hương đang điều trị tại phòng 302, khoa Nhi, bệnh viện Ung bướu TPHCM).

ĐT: 0905 657 139

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4560)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269