1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Có nhà và trả hết nợ là một phép màu với mẹ con tôi!”

(Dân trí) - “Đây là thật sự là một giấc mơ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, trong cơn cùng quẫn, bế tắc lại được cộng đồng, anh em, bạn bè, hàng xóm và những nhà hảo tâm, bạn đọc Dân Trí dang tay giúp đỡ như vậy” - người mẹ của 4 đứa con côi cút chia sẻ.

Chúng tôi trở lại xóm 11, (xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nơi mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền sinh sống.

Hiện năm mẹ con chị đã chuyển từ căn nhà lụp xụp, đổ nát sang sinh sống tại căn nhà mới xây. Mặc dù trong nhà vẫn trống trải và đơn sơ, nhưng nhà đã có cửa và hơn cả là chị và bốn con gái không còn phải lo sợ mỗi khi trời mưa bão.

Sau khi bài viết “Người đàn bà goá cùng 4 con thơ trong căn nhà “rách nát” với ký ức kinh hoàng!” được Dân Trí đăng tải ngày 4/7/2019, chị Hiền cho biết, chị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên của bạn đọc Dân Trí, những nhà hảo tâm và các tổ chức, đoàn thể, hỗ trợ giúp đỡ chị vượt qua khó khăn.

Theo đó, số tiền bạn đọc gửi hỗ trợ MS 3403 của mẹ con chị Hiền thông qua tài khoản và các văn phòng đại diện của Báo điện tử Dân Trí sau 2 tuần kết chuyển đạt 44.970.000 đồng.

Trong ngày 26/7, PV Dân Trí đã trao tận tay chị số tiền nói trên cũng như gửi gắm tấm lòng, sự san sẻ của bạn đọc khắp trong và ngoài nước đến gia đình chị.

“Có nhà và trả hết nợ là một phép màu với mẹ con tôi!” - 1

PV Dân Trí trao số tiền ủng hộ  44.970.000 đồng của độc giả tới chị Nguyễn Thị Hiền

Ngoài số tiền nói trên, các khoản đóng góp trực tiếp của bạn đọc đến tài khoản cá nhân của chị Hiền cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, địa phương đã giúp chị trang trải vừa hết số nợ phải gánh vác.

Bên cạnh số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ chị Hiền xây nhà, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thanh Long,( huyện Thanh Chương) cũng đã kêu gọi và vận động thêm sự đóng góp của các lãnh đạo, cán bộ công chức xã, giáo viên, học sinh các nhà trường, hội viên và các nhà hảo tâm gần xa ủng hộ chị Hiền với số tiền trên 60 triệu đồng.

Một thông tin phấn khởi là hai con đầu của chị Hiền là cháu Hoàng Thị Mỹ Linh và Hoàng Thị Mỹ Loan đã nhận được cam kết từ một độc giả của Dân Trí hỗ trợ ăn học đến khi hoàn thành chương trình THPT.

“Đây là thật sự là một giấc mơ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, trong cơn cùng quẫn, bế tắc lại được cộng đồng, anh em, bạn bè, hàng xóm và những nhà hảo tâm, bạn đọc Dân Trí dang tay giúp đỡ như vậy. Có thể trả hết nợ và có một căn nhà để ở, đó là cả một phép màu với tôi rồi, tôi vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm. Từ nay tôi yên tâm lao động và sẽ cố gắng để nuôi dưỡng các con học tập nên người”, chị Hiền xúc động nói.

Chúng tôi cũng hy vọng, từ “mái ấm tình thương” và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng, chị Hiền sẽ có thêm nghị lực để vượt qua được những thử thách phía trước, các cháu nhỏ sẽ có thêm điều kiện để được tiếp tục học tập và lớn khôn.

Bích Diệp