1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chưa bao giờ em có số tiền lớn như thế!

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhận được số tiền hơn 177 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Ngô Thị Bích Kiều xúc động chia sẻ: "Chưa bao giờ em được cầm số tiền lớn đến như thế!".

Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Ngô Thị Bích Kiều số tiền 177.357.476 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình chị trong tuần 3 tháng 8/2023 (158.547.477 đồng) và tuần 4 tháng 8/2023 (18.809.999 đồng).

Chưa bao giờ em có số tiền lớn như thế! - 1

Gia đình chị Kiều nhận món quà của bạn đọc Dân trí.

Theo chị Kiều, đây là số tiền rất lớn mà từ trước đến nay, vợ chồng chị chưa từng có được. Thời điểm chị có nhiều tiền nhất là cách đây 20 năm, khi vợ chồng chị dành dụm được vài chục triệu đồng để xây dựng căn phòng nhỏ  trên mảnh đất rộng 3m, dài 8m theo kiểu nhà trọ sau khi cưới nhau.

Từ đó đến nay, gia đình chị Kiều lâm vào cảnh túng quẫn khi sinh nhiều con, chồng bị tai nạn, còn chị bệnh tật triền miên. Vì vậy, gia đình chị luôn lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa cho đàn con nhỏ.

Khi chồng bị tai nạn, chị Kiều phải vay mượn để chữa trị cho chồng. Khi bản thân chị phát bệnh suy thận giai đoạn cuối, không thể đi làm thì gia đình rơi vào đường cùng, các con nhỏ có nguy cơ thất học, không ai chăm sóc.

Rất may là hoàn cảnh gia đình chị Kiều đã được bạn đọc Dân trí biết đến, chung tay giúp đỡ nên chị đã thấy được tương lai hy vọng.

Chị Kiều cho biết: "Bệnh của em ngày càng nặng, mấy hôm nay mưa nắng thất thường nên càng mệt nhưng không nguy hiểm vì em đã có tiền để chạy thận lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần, không phải chờ đến khi khó thở mới chạy cấp cứu như trước".

Cũng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các con nhỏ của chị Kiều là cháu Vũ Hoàng Phúc (SN 2009), Vũ Hoàng Lộc (SN 2014), Vũ Hoàng Thọ (SN 2015) và Vũ Hoàng Anh (SN 2019) đã được đến trường, không phải nghỉ học ở nhà.

Riêng bé lớn là Vũ Hoài Hương (SN 2005) quyết định đi làm thời vụ, chờ đủ 18 tuổi sẽ xin đi làm công nhân vì cháu đã nghỉ học hơn 1 năm, sợ không theo kịp chương trình với bạn bè.

Chị Kiều xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí: "Nhờ mọi người mà các con em đã được đi học trở lại, em có tiền để chữa bệnh, gia đình em không mất bữa. Em xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người!".