Chàng trai Lý Văn Thanh nhoẻn cười sau bạo bệnh
(Dân trí) – Bị tim bẩm sinh từ bé nhưng đến năm 25 tuổi Thanh mới được phẫu thuật. Được quá nửa chặng đường, đang dần hồi phục thì gia đình xin về bởi không còn tiền điều trị… May mắn đã mỉm cười với chàng trai này khi có nhiều tấm lòng nhân ái giúp đỡ em.

“Em rất xúc động khi nhận được sự quan tâm mọi người đã quan tâm đến mình. Giờ em đã khỏe hơn rất nhiều, thay vì nằm bẹp trên giường đã tự đi lại được nhẹ nhàng, tự làm vệ sinh cá nhân, tự ăn uống. Qua báo Dân trí cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, nhờ sự yêu mếm và giúp đỡ mọi người mà em có được cơ hội sống. Được sống rồi, em sẽ cố gắng tiếp tục sống tốt để trả ơn sự quan tâm mọi người”, Thanh tâm sự.
Anh Lý Văn Thịnh, bố của Thanh cũng xất xúc động trước tình cảm, sự yêu thương của mọi người dành cho con mình. “Nhờ mọi người mà con tôi mới được sống. Tôi nợ mọi người nhiều lắm. Vì không có điều kiện gọi điện, liên lạc, không biết hết tất cả mọi người, qua báo cho tôi gửi lời tri ân cảm ơn tất cả mọi người.

Anh Thịnh và con trai nhận số tiền 25 triệu đồng do VP Luật sư Đông Tây ở Australia gửi giúp. (Ảnh: Thế Nam)