1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5513

Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuật

Hương Hồng

(Dân trí) - Đưa chồng lên bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư gan, người vợ suy thận mãn bất ngờ ngất xỉu, ngã gãy tay. Trong cảnh khốn cùng, người chồng không biết xoay đâu ra tiền phẫu thuật cho vợ.

Bi đát gia cảnh chồng ung thư gan, vợ suy thận giai đoạn cuối (Video: Hương Hồng).

Chồng ung thư gan, vợ suy thận mãn giai đoạn cuối

Tình cảnh bi đát kể trên là của anh Đỗ Văn Đại (SN 1976, trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình). Phóng viên Dân trí tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm đôi vợ chồng bất hạnh, ngay sau khi nhận được thông tin về anh chị từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện.

Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuật - 1

Đưa chồng ung thư gan đi bệnh viện, vợ suy thận mãn choáng váng ngã vật dẫn đến gãy cánh tay, phải phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Khoác trên người chiếc áo chăm sóc bệnh nhân, anh Đại không giấu được sự lo lắng trên gương mặt vàng bủng đã phát phù nề. Nói với chúng tôi, giọng anh tắc nghẹn:

"Ngày 27/2, em sốt cao, lo sợ lá gan của chồng sau khi bị cắt đi 2 phần lại dở chứng, bà xã đưa em lên bệnh viện. Vì cô ấy bị suy thận mãn đã hơn 10 năm nên sức yếu lắm.

Vừa xuống xe, vợ em đã loạng choạng rồi ngã vật ra đất, nửa người bên trái đập mạnh vào thềm gạch, dẫn đến cánh tay trái bị gãy. Bác sĩ bảo là tay của vợ em phải mổ, đóng đinh. Nhưng giờ em không biết xoay đâu tiền cho ca phẫu thuật này?", dứt lời, người đàn ông tội nghiệp quay mặt, giấu đi những giọt nước mắt.

Mắt đỏ hoe, anh Đại bùi ngùi tâm sự, năm 2005, khi đang làm công nhân ở Bình Dương, anh gặp chị Đinh Thị Thơm (SN 1978, quê ở tỉnh Nam Định). Cùng cảnh tha hương kiếm sống, 2 trái tim đồng điệu rồi mau chóng nên duyên vợ chồng.

Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuật - 2

Anh Đại đau khổ khi không biết xoay đâu được tiền để phẫu thuật cho vợ (Ảnh: Hương Hồng).

Kết hôn được 3 năm thì quê nhà báo tin mẹ anh Đại đổ bệnh nặng, vợ chồng anh thu dọn đồ đạc trở về Ninh Bình chăm sóc mẹ già. Để trang trải cuộc sống hằng ngày, anh Đại theo nhóm thợ xây trong làng đi làm phụ hồ, khi không có việc thì lên thị trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô) chạy xe ôm.

Ruộng đất ít nên chị Thơm tranh thủ lúc nông nhàn ra chợ bán rau, đan lát… Người phụ nữ thuần nông nhặt nhạnh, tích cóp từng nghìn lẻ, mong một ngày đủ tiền để lên Hà Nội chữa căn bệnh vô sinh.

"Em xác định đã đứng ở cửa tử rồi, nếu thần chết gọi lúc nào thì em đi thôi, chỉ xin các bác thương cô ấy!"

Khi khát khao cháy bỏng được làm mẹ như bao người phụ nữ khác chưa thành hiện thực, thì giữa năm 2011, chị Thơm thấy người mệt mỏi, chân phù, buồn nôn dai dẳng… Đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận chị mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối.

Kể từ đó, người phụ nữ bất hạnh đành gác lại giấc mơ được bế con, tuần 3 buổi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chạy thận. Lịch chạy thận dày đặc, sức khỏe suy kiệt khiến chị Thơm mất khả năng lao động, mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng tiền công bập bõm của anh Đại.

Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuật - 3

Kết hôn 20 năm, dù mang trong người căn bệnh nan y, nhưng người phụ nữ bất hạnh này chưa khi nào nguôi khát khao được làm mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Những tưởng cuộc sống đã là quá đỗi bất hạnh với đôi vợ chồng nghèo, nào ngờ, số phận vẫn chưa buông tha. Tai họa lại một lần nữa ập đến, giáng xuống người chồng, đẩy gia đình họ tới tận cùng của đau khổ.

Đầu năm 2017, anh Đại thấy người mệt mỏi, sút cân nhanh, đau bụng, da và mắt chuyển màu vàng… Linh cảm có điều chẳng lành, anh đến bệnh viện khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết, anh Đại mắc bệnh ung thư gan và cần phẫu thuật gấp để giữ tính mạng.

Sau đó, người đàn ông trụ cột gia đình đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật và liên tiếp các đợt hóa trị, xạ trị. Anh Đại cũng đã cắt bỏ túi mật, lá gan thì chỉ còn lại một phần nhỏ…

Theo anh Đại, suốt những năm qua, để có tiền chạy chữa cho 2 vợ chồng, anh  không có cách nào khác là phải vay mượn khắp nơi. Tổng các khoản nợ hiện đã lên đến gần 300 triệu đồng. Giờ đây, khi vợ bất ngờ gặp nạn, cần phẫu thuật gấp, anh Đại bất lực vì trong người không có lấy một đồng.

"Em xác định đã đứng ở cửa tử rồi, thần chết gọi lúc nào thì em đi thôi, chỉ xin các bác thương cô ấy! Vì em mà cô ấy khổ, lấy nhau 20 năm vẫn không được một lần bế con, lại mang bệnh cả đời, nay lại vì chồng mà gặp nạn, phải phẫu thuật. Em đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ!", nói chưa hết câu, anh Đại ôm mặt khóc nấc.

Chăm chồng ung thư, vợ suy thận mãn ngã gãy tay, không tiền phẫu thuật - 4

"Em xác định đã đứng ở cửa tử rồi, nếu thần chết gọi lúc nào thì em đi thôi, chỉ xin các bác thương cô ấy!", người chồng ung thư khẩn cầu (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đoàn Lê Vinh, khoa Phẫu thuật chấn thương chung cho biết: "Bệnh nhân Đinh Thị Thơm bị gãy 1/3 giữa xương cánh tay trái, liệt thần kinh quay, trên nền bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ".

Bác sĩ Vinh cho biết thêm, chị Thơm sẽ phải phẫu thuật kết hợp xương tay trái, tiếp tục theo dõi liệt thần kinh quay, sau 6 tháng sẽ đánh giá hội chẩn có thể sẽ phải tiếp tục phẫu thuật. Người chồng của chị mắc ung thư gan đang điều trị tại bệnh viện, vợ mắc suy thận mãn nhiều năm, gia đình hộ nghèo, rất khó khăn.

"Gia đình khi có một người nằm viện đã vô cùng vất vả. Ở đây, cả 2 vợ chồng đều mang bệnh hiểm nghèo, thực sự bi đát vô cùng. Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ vợ chồng anh Đại, chị Thơm vượt qua cơn bĩ cực này…", bác sĩ Vinh bày tỏ.