1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé lao vào lửa cứu mẹ nuôi, trong một tuần được hỗ trợ 318 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Thương cậu bé Chính dũng cảm cứu mẹ nuôi trong lúc bình gas phát nổ, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 318 triệu đồng để em có tiền chữa bệnh.

Sáng 22/8, đại diện Báo Dân trí đã đến thăm gia đình chị Thạch Thị Sà Ra (44 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Tại đây, PV báo Dân trí đã trao số tiền 318 triệu của bạn đọc ủng hộ gia đình chị Sà Ra thông qua Chương trình nhân ái trong tuần 2 tháng 8/2022. 

Chị Sà Ra là mẹ của bé Nguyễn Hữu Chính (11 tuổi) nhân vật trong bài viết "Thương cậu bé liều mình cứu mẹ nuôi lúc nổ bình gas khiến cơ thể biến dạng" đăng ngày 9/8.

Chỉ hơn một tuần đăng bài, thương cảm cho hoàn cảnh của bé Chính bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 318 triệu đồng để em có tiền phẫu thuật. 

Cậu bé lao vào lửa cứu mẹ nuôi, trong một tuần được hỗ trợ 318 triệu đồng - 1

Phóng viên Báo Dân trí trao số tiền hơn 318 triệu đồng cho gia đình bé Chính trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương xã An Mỹ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhận được số tiền trên, chị Sà Ra xúc động không nói thành lời, chị cho biết cả đời có mơ cũng không nghĩ có được số tiền lớn đến thế. 

"Từ lúc được báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh gia đình tôi có nhiều người gọi điện hỏi thăm và đến nơi giúp đỡ. Số tiền này tôi để dành lo chi phí phẫu thuật và lo cho tương lai của con", chị Sà Ra chia sẻ. 

Như Dân trí đã đưa tin, Chính là con trai thứ 7 của chị Sà Ra. Nghỉ hè 3 năm trước, Chính theo vợ chồng ông Hồ Chí Hùng đi chăn vịt, thấy ông bà không có con cái, Chính xin làm con nuôi, hàng ngày đi chăn vịt rồi gửi tiền về cho mẹ ruột. 

Trong một lần phụ mẹ nuôi đang nấu cơm bất ngờ bình gas rò rỉ sắp phát nổ, Chính chạy thoát nhưng vì mẹ nuôi còn mắc kẹt trong ghe, thấy thế em mặc kệ sống chết nhảy xuống ghe kéo mẹ nuôi nhưng không thành. Hậu quả khiến chính bị bỏng nặng, cơ thể bị biến dạng còn người mẹ nuôi thì tử vong trong lúc cấp cứu. 

3 năm qua, Chính trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để giữ mạng sống, hiện Chính đang đi đi về về giữa Sóc Trăng và TPHCM để phẫu thuật tách ngón tay. 

Cậu bé lao vào lửa cứu mẹ nuôi, trong một tuần được hỗ trợ 318 triệu đồng - 2

Cơ thể của bé Chính bị biến dạng hoàn toàn vì nổ bình gas (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Huỳnh Hữu Lộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Mỹ cho biết, hoàn cảnh của bé Chính rất đáng thương, cha mẹ em đều là lao động thuê mướn, thu nhập không ổn định nên không đủ khả năng chữa bệnh cho Chính. 

"Thay mặt địa phương tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn, để Chính có tiền phẫu thuật", ông Lộc nói thêm. 

Được biết, hoàn cảnh của Chính được đông đảo bạn đọc quan tâm, hỗ trợ gia đình tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng, chị Sà Ra đã làm sổ tiết kiệm để sử dụng số tiền trên hợp lý, không phụ tấm lòng của mọi người.