1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ nuôi con bại liệt trong căn nhà sập được hỗ trợ 145 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh bị chồng bỏ bê, một mình tần tảo nuôi con tật nguyền, bạn đọc đã giúp mẹ con chị Duyền số tiền lớn để gia đình có thể vượt qua khốn khó.

Đại diện báo Dân trí vừa trao hơn 145 triệu đồng tới mẹ con chị Tống Thị Duyền (47 tuổi, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Duyền thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 4 tháng 5 và các tuần của tháng 6.

Chị Duyền là hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Chồng đi biệt xứ, người phụ nữ khốn khổ ôm con bại liệt trong căn nhà sập" đã được Dân trí đăng ngày 26/5.

Người phụ nữ nuôi con bại liệt trong căn nhà sập được hỗ trợ 145 triệu đồng - 1

Mẹ con chị Duyền nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhận tiền hỗ trợ, chị Duyền xúc động: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được có số tiền nhiều như thế, tôi cũng chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ được ai cho nhiều tiền thế này".

Để an tâm, người phụ nữ đã gửi hầu hết số tiền vào cuốn sổ tiết kiệm vừa lập, chỉ mang một ít tiền mặt về sắm sanh những thứ cần thiết trong nhà.

"Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có số tiền này, nay mai con tôi đi viện cũng đỡ khổ, mẹ con tôi cũng sẽ sớm có nhà để ở", chị Duyền nói.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Trưởng ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim thay mặt địa phương cảm ơn lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí.

"Ở đây ai cũng thương, cũng nhiều người giúp nhưng chưa ai giúp được mẹ con chị ấy số tiền nhiều như thế. Cũng chưa ai ở đây được đơn vị nào giúp đỡ số tiền nhiều như vậy.

Thay mặt địa phương, chúng tôi rất cảm ơn và hứa sẽ tư vấn gia đình dùng tiền đúng đắn nhất", ông Thiện nói.

Với số tiền lớn vừa có được, chị Duyền dự định tới đây sẽ ra ruộng đắp nền, dựng một căn nhà nhỏ để mẹ con có cuộc sống ổn định. Ông Thiện cũng đồng ý dự định của chị Duyền và cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ hết sức để mẹ con chị sớm có cuộc sống tốt hơn.

Như Dân trí đã thông tin, mẹ con chị Duyền là hoàn cảnh bi đát nhất ở địa phương, nhà sập phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đã nhiều năm. Chị Duyền có 4 đứa con, con gái út bị bệnh não, nằm liệt giường đã 9 năm.

Trong cảnh ngặt nghèo, 4 năm trước chồng chị đã dứt áo ra đi, bỏ mặc chị với đàn con thơ. Mấy năm qua mẹ con chị tồn tại nhờ sự cưu mang của xóm làng.