1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư được hỗ trợ hơn 85 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh em Cao Thái Duy (14 tuổi, ở quận Bình Thủy, Cần Thơ) bị mồ côi cha, mẹ ung thư phải chăm bà ngoại nằm liệt giường, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 85 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ vừa thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 85 triệu đồng đến chị Đặng Thị Bé Út (43 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), là mẹ của em Cao Thái Duy nhân vật trong bài viết "Thương cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư, chăm bà ngoại nằm liệt giường". 

Cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư được hỗ trợ hơn 85 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Đại diện báo Dân trí tại miền Nam trao số tiền hơn 85 triệu đồng cho chị Đặng Thị Bé Út (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình em Duy thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí trong tuần 2,3,4 tháng 11. 

Đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Út xúc động cho biết, kể từ khi hoàn cảnh gia đình chị được đăng tải trên báo Dân trí, chị đã nhận được nhiều cuộc gọi chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc.

"Tôi  thật sự rất vui và cảm động trước tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm. Thông qua Báo Dân trí, tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành đến mọi người. Với món quà mà tôi nhận được thật sự rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi, tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng học tập", chị Út nghẹn ngào chia sẻ. 

Cậu học trò mồ côi cha, mẹ bị ung thư được hỗ trợ hơn 85 triệu đồng - 2

Mẹ đang nằm viện để xạ trị, hàng ngày Duy vừa học bài và vừa chăm bà ngoại già yếu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người mẹ nghèo tâm sự, chưa bao giờ chị nghĩ mình có thể nhận được số tiền lớn đến vậy. Số tiền trên chị sẽ trích ra một phần lập sổ tiết kiệm để lo cho con trai đi học, phần còn lại chị sẽ dùng để trang trải chi phí chữa bệnh và lo cho mẹ già. 

Như đã đưa tin trước đó, chị Út hiện đang sống cùng mẹ già và con trai trai là em Duy đang học lớp 11A8 ở trường THPT Bình Thủy (Cần Thơ). Khi Duy chưa được thôi nôi thì cha em đã qua đời vì bạo bệnh.

Mẹ em phải cáng đáng, làm lụng cật lực từ sáng sớm đến chiều tối để có tiền lo cho gia đình. Vì quá lao lực nên chẳng may chị Út mắc bệnh ung thư cổ tử cung và hiện đang xạ trị. Còn duy đang ở nhà vừa học online vừa chăm bà ngoại già yếu, nằm liệt giường.