1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé học sinh giỏi quốc gia đã có đủ tiền làm chân giả cho bố

Phạm Oanh

(Dân trí) - Một ngày sau khi bài viết: "Cậu bé học sinh giỏi quốc gia cầu mong có 30 triệu đồng lắp chân giả cho bố" được đăng tải, gia đình mừng rỡ báo tin đã được bạn đọc giúp đỡ số tiền trên.

Câu chuyện về cậu bé Nhữ Viết Thống đã từng đạt giải quốc gia môn giải toán trên Internet cầu xin 30 triệu để lắp chân giả cho bố những ngày qua đã làm lay động bao trái tim bạn đọc Báo Dân trí.

Chị Hồ Thị Dinh (mẹ của cháu Thống) nghẹn ngào cho biết: "Gia đình tôi như người chết đuối vớ được cọc. Ngay sau khi bài viết trên báo Dân trí được đăng tải, gia đình tôi đã được giúp đỡ đủ số tiền 30 triệu đồng lắp chân giả cho anh Hè. Chuẩn bị mẹ con tôi cho anh lên để lắp chân giả cô ạ".

Cậu bé học sinh giỏi quốc gia đã có đủ tiền làm chân giả cho bố - 1

Thống dẫn bố lên Hà Nội với mong ước lắp được chân giả cho bố nhưng vì mẹ không vay đươc 30 triệu đồng nên em lại ngậm ngùi đưa bố về.

Mừng rỡ vì bố sắp có chân giả để đi lại nên cậu bé Thống vui lắm. Em gửi lời cám ơn đến các bác, các cô, các chú đã giúp đỡ cho gia đình mình. Cậu bé ngượng ngùng tâm sự: "Qua điện thoại, các bác hỏi thăm bố con và cả nói chuyện với con nữa. Các bác động viên con cố gắng học và chữa bệnh. Con thấy vui lắm ạ".

Niềm vui của gia đình khiến chúng tôi cũng phần nào yên tâm bởi điều ước bấy lâu nay của cả nhà đã thành sự thật. Anh Hè bị tai nạn khi đang đi bốc vác thuê nên cụt hẳn 1 chân, bản thân cháu Thống bị viêm hạch nên đang điều trị. Chị Dinh bị thoát hóa cột sống, có chỉ định mổ của bệnh viện nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo khó nên chị kệ vậy.

Cậu bé học sinh giỏi quốc gia đã có đủ tiền làm chân giả cho bố - 2

Chứng kiến cảnh Thống đưa bố về... ai cũng xót xa

Câu chuyện của gia đình "cùng khổ" 3 người ấy dường như không có lối thoát thì niềm hi vọng đầu tiên đã đến đó là sắp tới anh Hè sẽ được lắp chân giả để thuận tiện cho việc di chuyển. Còn căn bệnh của cậu bé Thống, chị Dinh cho biết vẫn sẽ cố gắng theo điều trị cho con vì con còn cả quãng đời tương lai phía trước, dẫu biết sẽ còn muôn vàn chông gai.

Cậu bé học sinh giỏi quốc gia đã có đủ tiền làm chân giả cho bố - 3

Thống gửi lời cám ơn đến báo Dân trí, các bác, các cô chú đã giúp đỡ con có đủ tiền lắp chân giả cho bố ạ.

Rưng rưng, xúc động, một lần nữa, cậu bé đã từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia Nhữ Viết Thống xin gửi lời cám ơn đến Báo Dân trí, cám ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bố của em trong thời gian qua. Bố được đi lại là mơ ước bấy lâu nay của các gia đình nhưng vì cái nghèo, cái khổ nên không thể làm gì được… Chính bạn đọc báo Dân trí đã thắp lên ngọn nến của hi vọng cho gia đình nghèo cậu bé Thống.