1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ có số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ, ngày 27/3, Ma Bá Đức Duy, cậu bé có khuôn mặt bị biến dạng, tay co quắp... sau vụ tai nạn bỏng do ngã vào chậu nước nóng đã được đến viện.

Khi trời vẫn còn tối đen như mực, bà Ma Thị Ra (bà nội cháu bé) và người mẹ đã bế cậu bé bắt xe vượt hàng trăm cây số từ thôn Ngọc Minh, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, để đưa bé về Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho kịp xếp hàng đầu giờ sáng, lấy số thứ tự vào khám cho Duy.

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 1

Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cậu bé bị tai nạn bỏng không được đưa đến viện để chữa trị theo yêu cầu của bác sĩ. Sau khi được bạn đọc Dân trí ủng hộ, cậu bé được đưa tới viện để khám.

Bà Ra kể, tính cả lần Duy phải nhập viện cấp cứu thì đây là lần thứ 3 cậu bé được đưa tới viện để khám. Theo bà Ra, mục đích bà đưa cháu về Bệnh viện Nhi Trung ương lần này là rất mong các bác sĩ kiểm tra, đánh giá tình hình xem cậu bé đến nay vẫn chưa biết nói có phải do di chứng của vụ tai nạn bỏng hay không?

Theo bà Ma Thị Ra, bác sĩ kết luận nguyên nhân cháu Duy chưa biết nói là do cháu chậm phát triển và có thể bị ảnh hưởng tâm lí sau vụ tai nạn bỏng. Bác sĩ có kê cho cháu một số loại thuốc bổ và hướng dẫn gia đình về nhà tập cho cháu.

Bà Ra cho biết thêm, tới đây bà sẽ sắp xếp thời gian đưa cháu về Bệnh viện bỏng Quốc gia để khám lại cho Duy. Hiện tại Duy cũng khá bất ổn về mặt tâm lí, Duy cứ nhìn thấy người lớn, người lạ là sợ, quấy khóc.

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 2

Gia đình bé Đức Duy trân trọng đón nhận số tiền 77.357.538 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cũng trong ngày 27/3, đại diện Báo Dân trí đã trao tới gia đình bé Ma Ba Đức Duy số tiền 77.357.538 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bé Đức Duy thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí.

Đón nhận số tiền gần 80 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Ma Thị Ra, nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã luôn gọi điện chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua, để con đường đưa Duy đến viện trở thành hiện thực.

Bé Đức Duy là hoàn cảnh được Báo điện tử Dân trí phản ánh qua bài viết "Cậu bé biến dạng khuôn mặt vì ngã vào nước nóng, gần 4 tuổi chưa biết nói", đăng tải ngày 15/3.

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 3

Chị Dung chia sẻ, vài hôm nữa chị sẽ cho bé Duy đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị phần sẹo co kéo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Thị Dung (mẹ bé Đức Duy) cho biết, ngoài số tiền hơn 77 triệu đồng mà bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của Quỹ Nhân ái - Báo Dân trí, thì các nhà hảo tâm còn ủng hộ trực tiếp thông qua tài khoản của gia đình với số tiền hơn 90 triệu đồng.

"Mỗi lần thấy tài khoản của gia đình có người gửi tiền ủng hộ, gia đình em luôn thầm cảm ơn họ. Em biết đó là những số tiền mồ hôi, công sức của các nhà hảo tâm đã dành tặng cho gia đình em. Gia đình em biết ơn nhiều lắm và sẽ cố gắng sử dụng đồng tiền đó đúng mục đích, để chữa trị cho con được tốt nhất" chị Dung nghẹn ngào nói.

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 4

Với sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Duy bắt đầu hành trình tìm lại tiếng nói và hình hài của một đứa trẻ bình thường.

Chị cho biết thêm, "nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, hôm nay gia đình em đã có kinh phí đưa con xuống Hà Nội thăm khám căn bệnh chậm nói của cháu. Bác sĩ cho biết cháu bị chậm phát triển tâm thần trung bình và cho thuốc uống, hẹn 2 tháng sau khám lại. Vài hôm nữa khi thu xếp việc nhà xong em sẽ cho cháu xuống bệnh viện Bỏng tiếp tục điều trị".

Như Báo Dân trí đã đưa tin, Trung thu năm 2021, cậu bé Duy bất ngờ bị ngã vào chậu nước tắm nóng. Sau vụ tai nạn bỏng, bé Duy bị biến dạng khuôn mặt, 2 cánh tay chằng chịt sẹo, co kéo, gần 4 tuổi mà cậu bé vẫn chưa biết nói...

Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 5
Cậu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngã vào chậu nước nóng đã được tới viện - 6

Bao năm cậu bé đáng thương này phải sống chung với đôi bàn tay chằng chịt sẹo, co quắp, rất khó cầm nắm...

Sau vụ tai nạn bỏng, Duy được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia điều trị. Sau đó, cậu bé được gia đình đưa trở lại bệnh viện để chữa trị thêm một lần nữa và bác sĩ dặn thời gian sau gia đình quay lại viện để chữa bên tay trái Duy.

Nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, lại ở vùng sâu, vùng xa nên cậu bé cũng chẳng có cơ hội trở về Hà Nội để tiếp tục khám và điều trị. Đến hôm nay, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, cậu bé bắt đầu hành trình tìm lại tiếng nói và hình hài của một đứa trẻ bình thường.