1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5240

Cậu bé 6 tuổi mắc ung thư được giúp đỡ có điều kiện điều trị tốt hơn

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 271 triệu đồng, bé Duy Mạnh mắc ung thư có điều kiện trị bệnh tốt hơn, ông bà nội của Mạnh bớt nỗi lo chạy vạy khắp nơi mượn tiền khi đến kỳ hóa trị cho cháu.

Ngày 8/7, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 271.490.707 đồng mà bạn đọc ủng hộ bé Duy Mạnh thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Cậu bé 6 tuổi mắc ung thư được giúp đỡ có điều kiện điều trị tốt hơn - 1

Ông Lê Minh Quân nhận sự giúp đỡ của bạn đọc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, ông Lê Minh Quân (ông nội bé Duy Mạnh) chia sẻ: "Tôi cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều vì đã giúp đỡ gia đình đúng lúc khó khăn như thế này. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc mà vợ chồng tôi có tiền để điều trị cho cháu Quân tốt hơn".

Theo ông Quân, nhờ bạn đọc giúp đỡ mà vợ chồng ông có tiền chi phí cho bé Duy Mạnh vào toa thuốc đắt đỏ tới hơn 30 triệu đồng. Sau toa thuốc đó, bé đã được làm tủy đồ với kết quả tốt, chưa có dấu hiệu di căn.

Gia đình ông Quân mới được về quê 1 tuần rồi sau đó trở lại TPHCM cho bé Duy Mạnh nhập viện từ ngày 7/7. Hiện bé đã làm xét nghiệm tổng quát, đang chờ tiếp tục hóa trị.

Ông Quân cho biết: "Mấy đợt vào thuốc gần đây cháu Mạnh không bị sốt nữa, sức khỏe tốt hơn thời gian trước Tết. Tuy nhiên, chân cháu còn đau nhức, đi chừng 100-200 mét là đau chân, không đi được. Mỗi đêm cháu vẫn phải uống thuốc giảm đau để bớt đau nhức chân", 

Như Dân trí đã đưa tin, bé Nguyễn Lê Duy Mạnh (SN 2018) là con của anh Lê Cà Mau (SN 2001, con trai ông Quân). Cà Mau mới 17 tuổi đã có con và đến năm 19 tuổi thì qua đời. Khi đó, Duy Mạnh mới 20 tháng tuổi, đang bập bẹ tập nói. Sau 100 ngày mất của cha thì mẹ Duy Mạnh bỏ con lại cho ông bà nội chăm sóc.

Từ khi có thêm đứa cháu nội trong nhà, ông Quân phải làm thêm nhiều hơn để vợ nghỉ ở nhà chăm cháu. Gia đình đang rất khó khăn thì tháng 8/2022, Duy Mạnh phát bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (một dạng ung thư hệ tạo huyết).

Gần 2 năm qua, vợ chồng ông Quân dắt díu nhau cùng đứa cháu bám trụ ở khu trọ từ thiện ở gần bệnh viện Ung bướu TPHCM để trị bệnh cho cháu Duy Mạnh. Kể từ đó, mỗi năm gia đình ông chỉ được về nhà 2-3 lần.

Cậu bé 6 tuổi mắc ung thư được giúp đỡ có điều kiện điều trị tốt hơn - 2

Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Duy Mạnh có điều kiện điều trị tốt hơn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Không tiền bạc, không việc làm, 2 vợ chồng ông sống nhờ vào những suất cơm từ thiện và sự giúp đỡ của mạnh thường quân, sự hỗ trợ viện phí từ Phòng công tác xã hội của bệnh viện.

Ông Phù Tấn Thù, Trưởng ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, nhà ông Quân thuộc diện hộ nghèo. Ở địa phương mọi người cũng biết hoàn cảnh gia đình cháu Mạnh và ông bà Quân rất khó khăn, cực khổ, hàng xóm và thầy cô giáo cũng quyên góp cho được ít tiền nhưng chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh thằng bé phải chữa trị.