1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5118:

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu

Hương Hồng

(Dân trí) - Mâu thuẫn nảy sinh, người mẹ bỏ đi không tin tức, chưa đầy năm sau người bố đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư gan. 11 năm qua, 2 đứa trẻ sống lay lắt cùng ông bà nội già yếu.

2 đứa trẻ tội nghiệp rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là chị em ruột Phạm Thu Hiền (SN 2008) và Phạm Quang Hòa (SN 2010) trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu - 1

11 năm qua, 2 đứa trẻ mồ côi lay lắt sống cùng ông bà nội nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Một ngày đầu năm 2024, chúng tôi tìm về khu 6, thị trấn Gia Lộc, nơi ở của 2 đứa trẻ đáng thương, ngay sau khi cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của bà Nguyễn Thị Bìa (SN 1960) là bà nội của 2 bé Hiền và Hòa.

Căn nhà tạm của gia đình bà Bìa nằm ngay bên cánh đồng, cạnh bãi tha ma. Trên bàn thờ được đặt tạm nơi góc nhà là di ảnh một người đàn ông còn khá trẻ, với ánh mắt nhìn thảng thốt. Dường như anh khó mà yên lòng "ra đi", khi mà trên đời này còn 2 đứa con thơ dại và bố mẹ ngày càng già yếu.

Thấy có khách, bé Hiền vội chạy đi tìm ông bà nội. Nhưng phải chừng gần nửa giờ sau bà Bìa mới tất tưởi trở về nhà, xoa đôi bàn tay chai sần vào vạt áo, bà Bìa rầu rĩ:

"Tôi cố nhặt nhạnh ít rau để tối có cái ăn cho cả nhà. Mấy nay khớp chân bị đau nên không đi mò cua bắt ốc được. Biết các bác từ xa về, mà chân đau đi mãi mới về được đến đây. Ông lão nhà tôi sáng nhờ người chở ra bệnh viện huyện lấy thuốc, ông ấy không có thuốc là không được, chắc cũng sắp về thôi".

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu - 2

Hai chị em Hiền và Hòa chăm chỉ học tập, ước mơ của các em sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho ông bà nội (Ảnh: Hương Hồng).

Rớm nước mắt, bà Bìa bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình, bà sinh được 3 người con. Theo năm tháng các con đều có gia đình riêng, nhưng đứa thì bệnh tật đeo bám, đứa thì nghèo khó.

Nói về cậu con trai vắn số, bà Bìa nghẹn ngào: "Thằng Cường nó bạc phận, năm nay là giỗ lần thứ 11 rồi. Tôi thương 2 đứa cháu mồ côi, mẹ chúng nó thì vẫn biệt tăm tích.

Bây giờ tôi vẫn còn chút sức, mấy nữa ai lo cho chúng nó…", nói rồi người bà nghèo khó quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Bà Bìa kể, do cuộc sống khó khăn, nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến vợ chồng anh Cường ly thân năm 2012, lúc đó bé Hiền 4 tuổi, bé Hòa 2 tuổi. Từ đó đến nay gia đình bà mất tin tức của con dâu.

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu - 3

Bà Bìa ứa nước mắt khi kể về đứa con trai vắn số (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2013, anh Cường phát bệnh ung thư gan, từ lúc phát bệnh đến lúc rời xa cõi trần chỉ vẻn vẹn 1 tháng. Anh Cường ra đi để lại cho vợ chồng bà Bìa 2 đứa cháu nội thơ dại.

"Lúc đó 2 đứa cháu còn nhỏ quá, chúng cứ ngằn ngặt khóc đòi bố mẹ suốt đêm. Tôi với ông nhà tôi thay phiên nhau bế. Cháu khóc, rồi ông bà cũng khóc đến sáng. Vậy rồi đã 11 năm qua cứ rau cháo qua ngày, biết bao khó khăn thiếu thốn, các cháu đã lớn được đến ngày hôm nay", bà Bìa rưng rưng nước mắt nhớ lại.

Bà Bìa tâm sự, mẹ chồng bà là người có công với cách mạng, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhà nước xây cho căn nhà tình nghĩa, trước đây cả gia đình vẫn ở căn nhà đó. Sau khi con trai mất, ông bà đưa 2 đứa cháu ra cánh đồng sau thôn dựng chiếc nhà tạm, xin mướn đất của người dân quanh đó trồng rau.

Mấy năm nay, sức khỏe bà suy giảm, chồng bà phát hiện mắc bệnh gan nặng thường xuyên phải nằm viện. Để xoay sở cuộc sống qua ngày, bà thường đi mò cua bắt ốc, bòn mót từng mớ rau mang ra chợ bán mong có tiền mua cân gạo, chai mắm.

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu - 4

Ông bà nội ngày một già yếu, 2 đứa trẻ rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm (Ảnh: Hương Hồng).

"Tôi bị bệnh thấp khớp, trời lạnh khớp tay, khớp chân sưng lên rất đau, lưng và cổ bị thoái hóa gần 30 năm nay rồi, nhiều lúc cuốc có tí đất trồng rau mà thở không nổi.

Nhưng vẫn phải cố gắng, tôi nghỉ ngày nào các cháu lại đứt bữa ngày đấy. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn và phải đến trường học nữa. Dù thế nào tôi không thể để các cháu đói, thất học được… ", bà Bìa nói rồi lấy vạt áo thấm nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Thế Sơn, Trưởng khu dân cư số 6, thị trấn Gia Lộc cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Bìa là hộ nghèo của thôn, chính quyền xã cũng đang loay hoay không biết khi nào gia đình mới thoát nghèo.

Bố mất, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ côi cút cùng ông bà nội già yếu - 5

Hiền ước Tết năm nay bà nội có chiếc áo mới, em bảo từ ngày em nhớ được đến giờ toàn thấy bà xin đồ cũ về mặc lại (Ảnh: Hương Hồng).

Thương ông bà Bìa già cả lại ốm đau bệnh tật, thương anh con trai vắn số, thương 2 cháu nhỏ lắm nhưng bà con chúng tôi cũng chỉ thi thoảng giúp được bơ gạo, nắm rau thôi. Qua đây, tôi tha thiết mong báo Dân trí và các bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Bìa, để họ phần nào vơi bớt đi khó khăn".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5118 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Bìa

Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương

ĐT: 0827961583

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5118)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269