Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, 3 hộ đặc biệt khó khăn ở Ba Vì sắp có nhà mới
(Dân trí) - Sáng 23/6, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương và Huyện Đoàn Ba Vì tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 ngôi nhà Nhân ái dành tặng 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Giữa những ngày cuối tháng 6, khi cả nước đang nỗ lực "chạy nước rút" để hoàn thành mục tiêu “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 ngôi nhà Nhân ái, trao tặng tới 3 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Phú Châu, Vạn Thắng và Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; ông Lê Hào Quang, Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Vì; ông Triệu Sinh Tuyển, Bí thư Huyện Đoàn Ba Vì; bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì; đại diện chính quyền các xã Phú Châu, Vạn Thắng, Đồng Thái cùng 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng nhà Nhân ái và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn xúc động chia sẻ: “Tiếp nối hành trình Nhân ái, hôm nay, báo Dân trí cùng địa phương khởi công 3 ngôi nhà tại Ba Vì. Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà là kết tinh của tấm lòng nhân ái, là niềm tin và sự sẻ chia sâu sắc từ cộng đồng. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói được dựng lên là minh chứng cho tình người, là nơi ươm mầm những giấc mơ và hy vọng cho các gia đình khó khăn”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, nhờ sự tin yêu và lan tỏa của bạn đọc, các chương trình thiện nguyện của báo Dân trí đã gặt hái được rất nhiều kết quả, nhất là trong việc xây dựng các điểm trường, cầu dân sinh và nhà Nhân ái cho bà con và học sinh ở những vùng khó khăn.
Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Chính phủ phát động, báo Dân trí đang rất nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái.
Tại chương trình khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn mong muốn chính quyền địa phương, các ngành, các cấp quan tâm để 3 ngôi nhà Nhân ái trên địa bàn Ba Vì sớm hoàn thành: "Chúng tôi mong, ngoài nỗ lực của các gia đình, các cấp chính quyền của đơn vị hành chính mới sẽ tiếp tục quan tâm, đốc thúc tiến độ và chia sẻ, vận động thêm các nguồn lực để 3 hộ có được ngôi nhà bền vững, khang trang, đủ đầy hơn”.

Tại buổi Lễ khởi công 3 ngôi nhà Nhân ái, thay mặt chính quyền huyện Ba Vì, ông Triệu Sinh Tuyển, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Ba Vì xúc động chia sẻ: “Chúng tôi chân thành cảm ơn báo Dân trí và quý bạn đọc đã mang đến cho người dân Ba Vì không chỉ là những ngôi nhà kiên cố, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần lan tỏa tình người, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Chúng tôi xem đây không chỉ là chương trình hỗ trợ nhà ở, mà là mô hình nhân văn cần được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Những công trình hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của sự gắn kết giữa báo chí, chính quyền và cộng đồng”.

Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, phối hợp chặt chẽ với báo Dân trí để đảm bảo quá trình xây dựng được triển khai đúng tiến độ và chất lượng; đảm bảo số tiền mà bạn đọc ủng hộ được sử dụng đúng mục đích, các gia đình được vào ở nhà mới trước ngày 31/8.

Dù vẫn còn yếu sau hơn 3 tuần điều trị và phẫu thuật nội khoa tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, chị Ngô Thị Dung (MS 5562) bày tỏ sự xúc động khi nhận được số tiền hơn 126 triệu đồng do bạn đọc của báo Dân trí ủng hộ. Chị cho biết, có khoản hỗ trợ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình sẽ xây một ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống và đưa con trai đi chữa bệnh.

Nhận khoản tiền 105 triệu đồng, bà Phương Thị Nam (MS 5552) ở thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng nghẹn ngào cảm ơn báo Dân trí đã kết nối, chia sẻ để bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ cho mẹ con cháu Lê Tiến Dũng. Bà Nam cũng cảm ơn các cấp chính quyền và nhất là các cán bộ Huyện Đoàn Ba Vì và chính quyền xã Phú Châu cùng các thầy cô giáo đã luôn quan tâm đến hoàn cảnh của cháu Dũng.

Cùng tâm trạng xúc động, bà Chu Thị Hà (MS 5542) ở xã Đồng Thái cho biết, 2 năm trước, địa phương quyết định hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây lại nhà. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đối ứng nên gia đình không dám nhận. “Giờ có tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, tôi sẽ tiến hành ngay việc xây nhà để mấy mẹ con, bà cháu không phải sống trong ngôi nhà dột nát”, bà Hà xúc động bày tỏ.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công nhà Nhân ái.



Trong khuôn khổ chương trình Lễ khởi công 3 ngôi nhà Nhân ái, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc, nhà hảo tâm trao 20 suất học bổng cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 137 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 125/137 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng 63 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.