1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4350:

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu

Hương Hồng

(Dân trí) - Người bố lẳng lặng "khăn gói" rời đi trong đêm ngay khi biết mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Sau 6 năm chiến đấu với tử thần người mẹ không qua khỏi. Giờ, 2 đứa trẻ sống lay lắt cùng bà ngoại già yếu.

2 đứa trẻ tội nghiệp rơi vào tình cảnh trớ trêu kể trên là 2 anh em ruột Đinh Gia Hưng (11 tuổi) và Nguyễn Gia Bảo (8 tuổi). Một ngày đầu năm 2021, chúng tôi tìm đến thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi ở của 2 đứa trẻ đáng thương, ngay sau khi cầm trên tay lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người đàn bà góa Phạm Thị Lý, 65 tuổi, bà ngoại của Hưng và Bảo.

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 1

Mỗi khi nhớ mẹ, 2 đứa trẻ sớm mồ côi này lại lấy ảnh mẹ ra ngắm (Ảnh: Hương Hồng).

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 2

Căn nhà nhỏ của 3 bà cháu bà Lý nằm ngay bên rìa cánh đồng, trên đường vào thôn Đông. Trên bàn thờ được kê giữa nhà là di ảnh một người phụ nữ còn khá trẻ, với mắt nhìn thảng thốt. Dường như chị khó mà yên lòng "ra đi", khi mà trên đời này còn 2 đứa con thơ dại và người mẹ ngày càng già yếu.

Thấy có khách, đứa lớn vội chạy đi tìm bà ngoại. Nhưng phải đến chừng gần nửa giờ sau bà Lý mới tất tưởi trở về nhà, xoa đôi bàn tay chai sần vào vạt áo, bà Lý cho biết: "Tôi nhận thu gom rác trong xóm, kiếm đồng đong gạo cho các cháu. Cố làm nốt cho xong, vả lại cái khớp chân bị đau, nên biết các bác đến chơi, tôi cũng không đi nhanh được… ".

Rớm nước mắt, bà Lý bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình, bà sinh được 5 người con gái. Theo năm tháng các con đều có gia đình riêng, nhưng đứa thì bệnh tật đeo bám, đứa thì nghèo khó. Người chồng đồng hành cùng bà bao năm, cũng rời bỏ bà đi vào giữa năm 2020 sau thời gian dài "chiến đấu" với căn bệnh ung thư phổi.

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 3

6 năm trời ròng rã chữa bệnh cho con gái, bà Lý đã vay nợ lên tới 300 triệu đồng. (Ảnh: Hương Hồng).

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 4

Bà Lý ứa nước mắt khi kể về đứa con gái út vắn số (Ảnh: Hương Hồng).

Nói về đứa con gái út vắn số, bà Lý nghẹn ngào: "Cái Yến nó bạc phận. Giờ thì dù sao con bé cũng yên phận nó rồi. Tôi thương 2 đứa cháu mồ côi, bố chúng nó thì vẫn biệt tăm tích. Bây giờ tôi vẫn còn sức, mấy nữa ai lo cho chúng nó…", nói rồi người bà nghèo khó quay mặt, lén đưa tay lau nước mắt.

Bà Lý kể, cũng vì gia đình nghèo khó mà Yến phải nghỉ học sớm để đi làm, phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Hơn mười năm trước, cô gái xinh xắn Đinh Thị Yến khi ấy mới 20 tuổi tình cờ gặp chàng trai trẻ chưa đầy 18 tuổi quê tỉnh Phú Thọ, khi cả 2 cùng làm thuê trong một quán cơm ở Hà Nội.

Như duyên trời định, 2 người nhanh chóng nên vợ nên chồng. Vì chồng sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên sau ngày cưới Yến cùng chồng dọn về sống nhờ nhà mẹ đẻ. Rồi lần lượt 2 đứa con trai kháu khỉnh ra đời, bé Đinh Gia Hưng, sinh năm 2011 (vì lúc này chưa có đăng ký kết hôn, nên bé Hưng mang họ mẹ), bé Nguyễn Gia Bảo sinh năm 2014.

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 5

Sức yếu nhưng bà Lý phải gồng mình chăm sóc 2 đứa cháu tội nghiệp (Ảnh: Hương Hồng).

Những tưởng đến với nhau bằng tình yêu "sét đánh" và có được 2 đứa con đẹp tựa như thiên thần, thì sẽ không gì có thể chia lìa đôi vợ chồng này… Nhưng năm 2016, khi biết chị Yến mắc ung thư vú giai đoạn muộn, thì người chồng, người cha của 2 đứa con đã lặng lặng "khăn gói" rời đi ngay trong đêm, bỏ mặc người vợ một mình chống chọi với tử thần, cùng 2 đứa con còn thơ dại.

Theo bà Lý, 6 năm ròng rã chạy chữa cho con gái, bà đã bán nửa phần đất ở và vay mượn khắp mọi nơi, từ ngân hàng đến vay lãi ngoài. Số nợ gốc bà nhẩm tính gần 300 triệu, còn tiền lãi từ ngày đó đến nay, bà sợ không dám nghĩ đến nên cũng không biết là bao nhiêu nữa.

Bà Lý tâm sự, vì các chủ nợ thương hoàn cảnh nhà bà nên họ chưa đòi nợ. Nhưng nợ thì vẫn phải trả, ngộ nhỡ sau này bà không thể trả, chủ nợ siết nhà thì bà cháu bà biết ở đâu. Nhưng số tiền lớn quá, bà bảo đến lúc "nhắm mắt xuôi tay" không biết bà có trả hết được không.

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 6

Dù thế nào cháu bà cũng không thể đứt bữa, thất học (Ảnh: Hương Hồng).

Gần 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra bà Lý đã được an nhàn, vui vầy bên con cháu, thì người bà ngoại nghèo khó này vẫn phải gồng mình lên làm lụng để chăm sóc 2 đứa cháu bất hạnh. Ngoài những lúc đi thu gom rác, bà Lý lại lặn lội khắp các bờ ruộng, bờ mương kiếm mớ rau dại hay con cua, con tép để cải thiện bữa ăn cho các cháu.

"Tôi bị bệnh thấp khớp, lạnh như này nó sưng lên đau lắm, lưng và cổ bị thoái hóa gần 20 năm nay rồi, nhiều lúc đẩy xe rác mà thở không nổi. Nhưng vẫn phải cố gắng, tôi nghỉ ngày nào các cháu lại đứt bữa ngày đấy. Chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, và phải đến trường học nữa. Dù thế nào tôi không thể để các cháu đói, thất học được… ", bà Lý nói rồi lấy vạt áo thấm nước mắt.

Bố bỏ đi biệt tích, 2 đứa bé mồ côi mẹ lay lắt sống cùng bà ngoại già yếu - 7

Bố bỏ đi biệt tích, bà ngoại ngày càng già yếu 2 đứa trẻ mồ côi mẹ này đang phải đối diện với một tương lai vô cùng u ám (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Văn Cần, trưởng thôn Đông cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Lý là hộ nghèo của thôn, và không biết bao giờ mới thoát nghèo. Thương bà Lý, thương cô con gái vắn số, thương 2 cháu nhỏ lắm nhưng bà con chúng tôi cũng chỉ thi thoảng giúp được bơ gạo, nắm rau thôi. Qua đây, tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ 3 bà cháu, để họ phần nào vơi bớt đi khó khăn".

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4350:

Bà Phạm Thị Lý

 Địa chỉ: thôn Đông, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 0339759174

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269