1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé trai trong bài "Đi vay tiền cứu con, anh ơi!" được giúp 260 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé Linh Đăng được điều trị tích cực, ăn uống bồi bổ. Đến nay, sức khỏe của bé tốt hơn rất nhiều, đã đi lại được.

Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Võ Thị Thu Sương số tiền 260.026.365 đồng mà bạn đọc của báo hỗ trợ bé Phạm Linh Đăng trong tuần 4 tháng 11/2022 (221.608.365 đồng) và tuần 1 tháng 12/2022 (38.418.000 đồng).

Bé trai trong bài Đi vay tiền cứu con, anh ơi! được giúp 260 triệu đồng - 1

Nhà báo Lại Quang Anh, Phó tổng TKTS báo điện tử Dân trí trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến chị Võ Thị Thu Sương (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhận được sự trợ giúp của bạn đọc, chị Sương chia sẻ: "Em xin cảm ơn báo Dân trí, các bạn đọc trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho bé Linh Đăng, cho gia đình em vượt qua khó khăn trong những ngày vừa qua".

Chị Sương chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc mà gia đình chị có tiền chữa trị tích cực, mua thức ăn dinh dưỡng bồi bổ cho bé. Bé đã khỏe mạnh hơn nhiều. Tết vừa qua Linh Đăng được theo cha đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng.

Vui hơn nữa là khoản tiền trước đây gia đình phải vay nóng bên ngoài để chữa bệnh cho Linh Đăng đã được trả hết. Phần tiền còn lại mà bạn đọc giúp đỡ, chị Sương đem gửi tiết kiệm để dành chữa bệnh cho Linh Đăng.

"Bé mới tái khám và sức khỏe rất tốt, bác sĩ hẹn cuối tháng 3 lên chụp MRI và xét nghiệm lại để đánh giá tiến triển. Nếu ổn định, bé sẽ được chuyển qua duy trì, 3 tháng tái khám một lần", chị Sương nói.

Như Dân trí đã đưa tin, gia đình chị Thu Sương và anh Phạm Văn Vũ Nhỏ dù nghèo khó nhưng chăm chỉ làm ăn nên vẫn đủ ăn, nuôi 2 con nhỏ.

Bất hạnh ập đến vào cuối năm 2020, khi con trai lớn là Phạm Văn Bảo (sinh năm 1995) bị tai nạn giao thông trên đường đi làm phụ hồ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tai nạn khiến Bảo chấn thương sọ não, phải nằm viện hơn 1 tháng và điều dưỡng nhiều tháng tại nhà. Vụ tai nạn để lại di chứng khiến cơ thể Bảo yếu ớt, hay đau đầu khi làm việc nặng hoặc ra trời nắng, thời tiết khó chịu…

Đến tháng 12/2021, khi hết giãn cách vì Covid-19 thì đến lượt bé Phạm Linh Đăng (sinh năm 2011) phát bệnh. Đi cấp cứu mới phát hiện Linh Đăng có khối u trong não, dịch chèn ép màng não. Các bác sĩ phải mổ khẩn cấp để cứu bé.

Sau ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm cho thấy Linh Đăng bị u ác tính (u nguyên bào tủy) tại não thất IV nguy cơ cao, nguy cơ di căn cao rất cao, phải hóa trị.

Nhờ có bảo hiểm y tế mà mỗi đợt hóa trị chỉ phải đóng 3-5 triệu đồng tiền viện phí. Tốn kém là có đợt phải vào thuốc ngoài danh mục, mua sữa dinh dưỡng, thuê trọ, tiền xe đi lại...

Sau hơn một năm điều trị, gia đình chị đã phải vay mượn thêm hơn 100 triệu để chạy chữa cho Linh Đăng, đến nay đã kiệt quệ, không mượn ai được nữa.