1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ sản phụ mắc viêm phổi hơn 74 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh sản phụ không may mắc viêm phổi khiến tính mạng nguy kịch, bạn đọc Dân trí đã chung tay tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 74 triệu đồng.

"Nay gia đình em đón cháu bé xuất viện về nhà, lại được đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ, gia đình em cảm động lắm. Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo Dân trí và các bạn đọc cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã luôn ở bên giúp đỡ, hết lòng yêu thương gia đình em", anh Nguyễn Văn Hoàn (em trai sản phụ Nguyễn Thị Hân) nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền 74.015.500 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Hân.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ sản phụ mắc viêm phổi hơn 74 triệu đồng - 1

Gia đình chị Nguyễn Thị Hân cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 74.015.500 đồng của bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ.

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã chuyển tới gia đình chị Hân số tiền 215.713.631 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ thông qua Chương trình nhân ái.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của con trai chị Hân, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, mẹ con chị Hân đã có thêm kinh phí điều trị.

Nhờ vậy chị Hân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện trước đó. Con của chị Hân sau quãng thời gian chăm sóc nuôi dưỡng tại khoa Nhi của bệnh viện, tới nay sức khỏe đã ổn định và được bác sĩ cho xuất viện.

Chị Nguyễn Thị Hân là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi các tấm lòng nhân ái cứu giúp sản phụ còn cơ hội sống", đã được Báo điện tử Dân trí đăng tải trước đó.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ sản phụ mắc viêm phổi hơn 74 triệu đồng - 2

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã chuyển tới gia đình chị Hân số tiền 215.713.631 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình nhân ái.

Năm ngoài 30 tuổi qua mai mối chị Hân kết hôn với một người đàn ông nghèo khó, cùng quê mồ côi cả cha lẫn mẹ. Rồi năm 2017 và 2020, hai đứa trẻ lần lượt ra đời trong cảnh nghèo túng của bố mẹ.

Đôi vợ chồng thuần nông sống ở vùng quê ruộng đất ít. Chồng chị Hân không biết chữ, sức khỏe lại không được tốt, nên anh chỉ có thể tìm và làm thuê những việc nhẹ nhàng loanh quanh ở gần nhà. Vô hình trung, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ. Để lo cho chồng con, chị Hân xin làm cho xưởng may gần nhà với mức thù lao 3,8 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí lúc đó, bác sĩ Ngô Huỳnh Đức, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: "Bệnh nhân Hân nhập viện trong tình trạng viêm phổi và sốc nhiễm khuẩn rất nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa, để cứu tính mạng 2 mẹ con, ca phẫu thuật bắt con khẩn cấp đã được tiến hành".