1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Bé Thanh Nhàn 16 tháng cân nặng 2,8kg đã ra đi

(Dân trí) - Dù bố mẹ, các y bác sỹ đã tận tình chăm sóc, bạn đọc báo Dân trí quan tâm sẻ chia, nhưng bé Hồ Thanh Nhàn, nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc xé lòng của bé gái 16 tháng tuổi chỉ cân nặng 2,8kg đã ra đi.

Như Dân trí đã thông tin, đã hơn 16 tháng kể từ khi ra đời nhưng vì chứng bệnh tim, hen suyễn bẩm sinh hành hạ nên bé Thanh Nhàn, con gái vợ chồng chị Hà Thị Hiểu và Hồ Văn Chinh ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh ốm yếu, chỉ cân nặng 2,8kg. Do gia cảnh bố mẹ quá nghèo nên việc chạy chữa, điều trị cho bé gặp nhiều khó khăn, bé chỉ ăn nước cháo sống qua ngày.

Sau khi hoàn cảnh của bé được báo Dân trí đăng tải đã có nhiều độc giả, các nhà hảo tâm khắp mọi miền đã chia sẻ, chung tay giúp đỡ cho bé số tiền 85.960.000 đồng.

Bé Thanh Nhàn đã mái mãi ra đi
Bé Thanh Nhàn đã mái mãi ra đi

Nhờ có sự quan tâm nói trên, vợ chồng chị Hiểu đã đưa con vào chữa trị trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Sáng ngày 20/5, người thân của gia đình chị Hiểu thông tin, quá trình chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, dù các y bác sỹ đã tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh cháu Nhàn quá nặng, không thể chữa trị nên phía bệnh viện đã cho cháu xuất viện trở về quê. “Về quê được ít hôm thì bé qua đời”- người thân của gia đình chị Hiểu thông tin.

Qua báo Dân trí, gia đình chị Hiểu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ cháu Nhàn trong lúc bệnh tình nan y.

Báo điện tử Dân trí xin gửi lời sẻ chia nỗi buồn đau tới chị Hiểu, anh Chinh khi mất đi đứa con gái yêu quý của mình.

Văn Dũng