1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4325:

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống

Hương Hồng

(Dân trí) - Lòng như lửa đốt, nước mắt người mẹ nghèo rơi ướt nhèo cả tờ bệnh án của con. Ngày mổ tim cho con sắp đến, dù đã xoay xở mọi cách nhưng chị Hằng cũng không thể có đủ tiền để đưa con đến bệnh viện.

Nhận lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người mẹ nghèo khó Nguyễn Thị Hằng, chúng tôi tìm đến thôn Đồng Rôm, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên- nơi bé Đoàn Thị Diệu Hương (sinh ngày 28/3/2020), đang ngày đêm phải chịu đựng sự hành hạ ghê gớm của căn bệnh tim quái ác.

Vừa đến đầu ngõ, thì bước chân chúng tôi chợt khựng lại bởi những tiếng khóc ngằn ngặt như xé lòng của bé 20 tháng tuổi này, từ trong nhà vọng ra.

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 1

Bé 20 tháng tuổi ngằn ngặt khóc, bởi mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh quái ác (Ảnh: Hương Hồng).

Hết đứng lại ngồi, tìm mọi cách nựng con, nhưng con bé vẫn không chịu nín, chị Hằng chỉ còn biết ôm chặt lấy con trong hai hàng nước mắt tuôn rơi: "Con bé nhà em gần đây quấy khóc nhiều hơn, mỗi khi khóc là tím tái hết cả người, có lần bé ngất lịm đi. Em sợ lắm!", dù cố kìm nén, nhưng những tiếng nấc nghẹn của người mẹ nghèo khó vẫn bật lên.

Vừa nựng con, chị Hằng vừa nghẹn ngào kể, thấy con chậm lớn và hay quấy khóc nhưng vì nghèo khó nên chị Hằng cũng không đưa con đến bệnh viện thăm khám. Khi bé Diệu Hương được 1 tuổi, chị Hằng thấy con có biểu hiện khó thở, nhiều khi con bé phải há miệng thở gấp… Linh cảm con gái mắc căn bệnh gì đó, rất muốn được một lần đưa con đến bệnh viện, nhưng vì không có tiền nên người mẹ này cứ lần lữa mãi mà không thực hiện được.

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 2

Dù linh cảm con mắc bệnh gì đó từ khi bé được 1 tuổi, nhưng vì không có tiền nên chị Hằng không đưa con đến bệnh viện thăm khám (Ảnh: Hương Hồng).

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 3

Người mẹ này luôn dằn vặt, day dứt vì gia cảnh nghèo khó mà bệnh của con được phát hiện muộn (Ảnh: Hương Hồng).

4 tháng trước, Diệu Hương đột nhiên lên cơn sốt cao môi và mặt mũi tím tái lại rồi ngất lịm. Sau khi cấp cứu ở Bệnh viện A Thái Nguyên, Diệu Hương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé mắc căn bệnh tim bẩm sinh nặng, căn bệnh của bé phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nghe được tình trạng bệnh tật của con, người mẹ nghèo này chết lặng. Sự dằn vặt, nỗi lo sợ đan xen khiến chị Hằng ôm ngực lảo đảo ngã khụy ngay hành lang bệnh viện.

"Cũng tại vợ chồng em nghèo khó mà bệnh con em không được phát hiện sớm. Bệnh của con em nặng hơn là cũng bởi tại em. Bệnh của con bé phải làm phẫu thuật sớm mà vợ chồng em thì chưa biết tìm đâu ra tiền để cứu con. Em có tội với con bé…", người mẹ tội nghiệp lại giàn giụa nước mắt.

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 4
Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 5

Dù đã tìm mọi cách xoay xở nhưng chị Hằng vẫn không có đủ tiền để đưa con tới bệnh viện, trong khi lịch phẫu thuật tim cho con đã đến gần (Ảnh: Hương Hồng).

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Hằng buồn rầu cho biết, chị vốn làm công việc nấu ăn cho trường mầm non, với thù lao khoảng 3 triệu/tháng. Còn chồng chị ngoài mấy sào ruộng cằn cỗi thì ai thuê gì làm nấy, công việc hết sức bấp bênh. Khi dịch Covid-19 bùng phát, các bé không đến trường nên chị Hằng không còn việc làm. Để trang trải cuộc sống, chị Hằng đi hái chè thuê gửi 2 đứa con cho người bà nội ốm yếu không còn minh mẫn chăm sóc. Từ khi bé Diệu Hương phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hằng phải ở nhà trông con. Cuộc sống của gia đình chị vốn đã khó khăn, giờ lại càng chật vật.

"Trong nhà em không có lấy một đồng, cũng chẳng có tài sản gì thế chấp, để lo tiền phẫu thuật cho con em đã vay ngân hàng 20 triệu. Nhưng bác sĩ bảo chuẩn bị từ 30- 50 triệu. Ở quê em số tiền vài chục triệu là quá nhiều, em đã xoay xở khắp mọi nơi mà vẫn không đủ, mà lịch mổ cho con em thì sắp đến rồi. Em biết phải làm sao bây giờ!... ", chị Hằng nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Bé 20 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh khắc khoải cầu xin được cứu sống - 6

Bố mẹ quá nghèo khó, tương lai của trẻ tội nghiệp này cần lắm những bàn tay nhân ái (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàn Đình Vũ, Phó trưởng thôn Đồng Rôm cho biết: "Gia đình chị Hằng thuộc diện khó khăn của thôn. Con và mẹ chồng chị Hằng mắc bệnh thường xuyên phải đi viện. Khi biết cháu bé mắc bệnh tim nặng, chúng tôi rất lo lắng. Qua đây tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Hằng, giúp cháu bé sớm được phẫu thuật".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4325:

Chị Nguyễn Thị Hằng

Địa chỉ: thôn Đồng Rôm, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0382927723

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269